Cuộc sống

Em đến với người khác tôi mới biết mình đã để lỡ mất tình yêu

Tôi quyết định tỏ tình với em, nói hết những suy nghĩ của mình. Em bảo giờ muộn rồi, em đã nhận lời người kia.

Tôi 24 tuổi, em 22 tuổi, hồi mới quen nhau tôi đã cảm thấy rất thân rồi. Sau đó, càng nói chuyện tôi lại càng thấy thích tính của em, thật sự em rất dễ thương, biết điều và vô tư. Trong thời gian quen em, vì chưa chính thức ngỏ lời nên tôi vẫn theo đuổi những cô gái khác, chẳng quan tâm đến việc em nghĩ gì. Em cũng coi tôi như người bạn thân, không có biểu hiện gì thích tôi.

Người yêu

Ảnh minh họa.

Một hôm, em nói đã nhận lời yêu một người hơn 5 tuổi, công việc ổn định, họ muốn được tiến xa hơn với em. Em kể chuyện mà tôi thấy mặt em buồn rười rượi, không có vẻ gì là vui của người có bạn trai. Sau đó, cô bạn thân của em, cũng chơi với tôi mới nói cho tôi một bí mật. Hóa ra em có tình cảm với tôi từ lâu rồi nhưng thấy tôi như vậy nên mới cho người kia cơ hội. Tôi vô tư không biết, không để ý gì, sau khi biết tình cảm của em, tôi thấy hình như mình cũng yêu em mà lâu nay mình không nhận ra. Tôi quyết định tỏ tình với em, nói hết những suy nghĩ của mình. Em bảo giờ muộn rồi, em đã nhận lời người kia, vừa cho họ cơ hội nên không muốn làm họ tổn thương. Tôi phải làm sao đây?

Tác giả:

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: người yêu , tình yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP