Nhân ái

Xót xa gia cảnh một bệnh nhân bị u máu

Sinh năm 1990, anh Bùi Duy May ở Tổ dân phố Chiến Thắng, thị trấn Minh Đức, TP Hải Phòng bị mắc bệnh u máu, cơ thể dường như chỉ còn da bọc xương. Nhìn anh hom hem, mệt mỏi như đã cạn kiệt sức sống mà chúng tôi không khỏi xót xa.

Mẹ mất sớm, khi anh Bùi Duy May đang mang trong mình căn bệnh quái ác cần người chăm sóc thì người cha cũng vội ra đi vì bệnh tim mạch cách đây ít năm.

Anh Bùi Duy May đang ngày đêm chịu đau đớn chống trọi với căn bệnh u máu quái ác.

Số phận của anh May rơi vào ngõ cụt, khi căn bệnh ngày càng trầm trọng, anh bị teo cơ, mù cả 2 mắt. Ngoài khoản trợ cấp 400.000đ/tháng, người em gái của anh May là Bùi Thị Thanh Loan - chỗ dựa duy nhất của anh giờ đây cũng đang rất khó khăn về kinh tế, nên hai anh em chỉ có thể nương tựa vào nhau sống qua chuỗi ngày đau khổ trước mắt.

Đến tận nơi chứng kiến gia cảnh khốn cùng của gia đình anh May, có lẽ không ai có thể dửng dưng vô cảm.

Để chia sẻ với hoàn cảnh của anh May, bạn đọc có thể ủng hộ qua:

- Bùi Thị Thanh Loan (em gái anh May). SĐT: 036.388.7882.

STK : 160314949176168 - Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

- Quỹ nhân ái Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống, số 68 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số tài khoản: 12210006688226 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Hà Thành. ĐT: 0975 427 839.

Lưu ý: Khi chuyển ghi rõ: UH MS19

Tác giả: Nguyễn Khuê

Nguồn tin: Báo Nhân đạo & Đời sống

  Từ khóa: Xót xa , u máu , bệnh nhân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP