Thể thao

Võ Huy Toàn: “Tôi tưởng mình đã bị liệt”

“Căn bệnh thoát vị đĩa đệm nặng hơn tôi tưởng và tôi đã bị tê chân, chuẩn bị dẫn tới liệt. Tôi đã đi chữa rất nhiều nơi, may mắn được gặp thầy, gặp thuốc và trở lại thi đấu được”, Võ Huy Toàn tâm sự.


- Báo Bóng đá: Xin chúc mừng Huy Toàn thi đấu trở lại sau 7 tháng chữa trị bệnh. Quá trình chữa trị của Toàn như thế nào?

- Tiền vệ Võ Huy Toàn: Tôi được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm. Tôi không nghĩ nó lại nặng như thế, thậm chí, tôi đối diện với nguy cơ không thể đi lại bình thường chứ đừng nói là đá bóng trở lại. Lúc đó, chân của tôi đã tê, các bác sĩ bảo đó là dấu hiệu đầu tiên dẫn tới tình trạng bị liệt 2 chân. Tôi đã đi điều trị khắp nơi, từ Sài Gòn đến Hà Nội, từ Quảng Nam, Đà Nẵng… Ai nói chỗ nào có thầy giỏi là tôi đến khám hết. Cuối cùng, may mắn, tôi gặp được thầy ở Quảng Nam và vượt qua khó khăn.

- Cảm xúc của Huy Toàn vào thời điểm đó như thế nào?

- Thú thật là tôi rất lo lắng vì nhiều người bị bệnh này không trở lại được, tỷ lệ liệt rất cao. Gặp ai, họ cũng bảo lưng nặng như vậy, khó đá lại lắm. Lúc ấy, bên Singapore bảo mổ. Nếu mổ thì khả năng thi đấu lại là 50-50. 1 là quay lại đá, 2 là nghỉ luôn. Suốt thời gian dài, tôi đắn đo, suy nghĩ, vì quyết định đó có thể sẽ thay đổi cuộc đời tôi. Tôi sợ phải xa bóng đá, tôi sợ phải kết thúc sự nghiệp…

Tôi phải cố gắng rất nhiều. Đầu tiên, bác sĩ dùng vật lý trị liệu để chữa, uống thêm thuốc tây. Về sau, tôi chuyển hẳn sang đông y, uống thuốc và bấm huyệt. Bây giờ, tôi ổn rồi, trở lại bình thường như bao nhiêu cầu thủ khác.


- Thời gian chữa trị, Huy Toàn nhớ bóng đá như thế nào?

- Nhớ đến nỗi mà từ nhớ không lột tả hết được, nhớ đến cồn cào, như kiểu khát mà không được uống, đói mà không được ăn, rét mà không được mặc ấy. Nhìn thấy anh em, bạn bè trên TV, tôi lại nhìn lại mình. Thời gian tập luyện trở lại thật sự khó khăn, như một bức tường thành cao ngất mà mình không thể nào vượt qua được. Thật sự là rất mệt mỏi nhưng tôi nghĩ đến gia đình, đến đam mê, nghề nghiệp của mình nên tôi quyết tâm hết mình, động viên tối đa.

- Trận đấu đầu tiên sau 7 tháng diễn ra với bạn thế nào, Huy Toàn?

- Rất nhiều, rất nhiều cảm xúc. Tôi mong từng tháng, từng tuần, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây để được vào sân. Tôi đã đá được 80 phút và tôi đã thể hiện hết khả năng của mình. Cảm giác rất là sướng, cơ thể cảm giác như sung sướng lắm vậy, chỉ tiếc là cơ cơ hội mà tôi chưa ghi được bàn thắng. Thôi, để trận sau vậy.


- HLV Hữu Thắng thích những cầu thủ trẻ, tốc độ và khát vọng. Hôm qua, HLV Hữu Thắng cũng xem trận đấu của SHB.ĐN…

- Tôi chưa có cơ hội tiếp xúc với HLV Hữu Thắng. Hôm qua, HLV Hữu Thắng có dự khán trận đấu của SHB.ĐN. Tôi rất mong mỏi được có tên trong kế hoạch của HLV Hữu Thắng và được quay lại phục vụ cho đội tuyển Quốc gia. Tôi luôn tâm niệm rằng mình lao động hết mình, mình có khát vọng và khi phong độ trở lại, cơ hội sẽ đến với mình.

- Chúc mừng Huy Toàn đã bình phục và chúc bạn sớm trở lại phong độ đỉnh cao!

Tác giả bài viết: Minh Hải

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP