Cuộc sống

Tôi muốn được bày tỏ tình cảm với người đàn ông mình thích

Tôi định muối mặt nhắn tin hỏi thẳng người ấy một lần cho xong, nhưng lại ngại, sợ người ta nói con gái mà chủ động quá.

Tôi 27 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình tương đối, có một tình yêu kéo dài hơn 3 năm nhưng chia tay khá lâu. Lúc trước khi liên hệ công việc, tôi có cảm mến một người nhưng hồi đó đang có bạn trai nên tình cảm chỉ dừng lại tại đấy, giờ chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp mặt và liên lạc. Hiện tại mỗi khi nghĩ đến người ấy trong lòng có chút bồi hồi.

Ảnh minh họa.

Qua bạn bè, tôi biết người ấy chưa có bạn gái, bản thân muốn tìm hiểu người ấy nhưng ngại, sợ người ta lại nói là con gái mà chủ động quá. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội được tìm hiểu người mình thích, vì biết đâu đây là một nửa mình đang tìm kiếm, định muối mặt nhắn tin hỏi thẳng người ấy một lần cho xong. Lúc trước tôi cảm nhận người đó cũng có chút xíu tình cảm với mình nhưng không chắc chắn lắm. Giờ tôi phải làm sao, mong nhận được chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.

Tác giả: Diệp

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: tỏ tình , tình yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP