Cuộc sống

Tôi chỉ đồng ý cho chồng 'bóc bánh trả tiền' nhưng anh đã có bồ

Có lần tôi bắt gặp anh đón cô ấy rồi cùng đi với nhau, có vẻ thách thức tôi.

Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 15 năm, chồng hơn tôi hơn một giáp, anh là người làm ra tiền, đủ để lo cho ba mẹ con tôi sung túc, còn tôi trong 10 năm đầu chỉ ở nhà nuôi con và chăm con. Con lớn, tôi cảm thấy chán nản khi cứ ngày ngày ở nhà ăn bám chồng. Do mối quan hệ rộng, chồng xin cho tôi công việc văn phòng, lương đủ để sắm quần áo. Tôi mới 35 tuổi, nhan sắc không đến nỗi, hai năm gần đây tôi bị thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống, đã đi chữa trị nhiều nơi, tuy có thuyên giảm nhưng không thể khỏi. Vì vậy trong chuyện vợ chồng tôi không chiều anh được, mỗi lần gần chồng tôi rất đau, không chịu nổi. Tôi thầm gợi ý anh có thể ra ngoài "ăn bánh trả tiền" để thỏa mãn sinh lý. Trong suy nghĩ của tôi là đồng ý cho anh "ăn bánh trả tiền" nhưng không được có bồ nhí.

Gần đây, tôi nghe có thông tin chồng cặp bồ với cô nhân viên cà phê trẻ đẹp, chưa chồng. Có lần tôi bắt gặp anh đón cô ấy rồi cùng đi với nhau, có vẻ thách thức tôi. Tức quá, tôi về làm lớn chuyện, đòi ly hôn, anh không đồng ý vì là người có địa vị, trước đây cũng chưa làm việc gì quá đáng với tôi. Tôi đến gặp cô gái ấy và nói chuyện một cách nghiêm túc rằng hãy buông tha anh. Cô ta trả lời: "Chồng chị tìm đến tôi chứ tôi không hề quyến rũ anh ấy. Ai cho tôi tiền, tôi sẽ đồng ý". Nhiều lúc suy nghĩ sẽ ly dị để chồng muốn làm gì thì làmcho khuất mắt, nhưng nghĩ lại tội hai con, hơn nữa kinh tế tôi không ổn định, đang đau ốm, phải phụ thuộc tài chính vào anh. Tôi phải làm gì để giữ hạnh phúc gia đình?

Tác giả: Hằng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: chồng , ngoại tình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP