Cuộc sống

Tôi bất lực với người vợ vừa gian vừa tham

Vợ còn hay giành giật, ăn gian tiền bạc với thợ và ăn gian tiền làm cả với tôi.

Tôi 34 tuổi, có vợ và 3 đứa con, cưới vợ đã được hơn 10 năm, có thể nói là gặp rồi cưới chớp nhoáng. Trước khi bảo lãnh vợ qua Mỹ, cô ấy đã ngoại tình ở Việt Nam. Tôi tha thứ và cứ nghĩ vợ qua đây rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Vợ tôi đi làm không bao giờ phụ trả tiền nhà hay tiền ăn gì hết, lại còn gây gổ với người này người khác, y như là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Vợ còn hay giành giật, ăn gian tiền bạc với thợ và ăn gian tiền làm cả với tôi. Khi tôi góp ý là chắc chắn vợ sẽ cùn giọng lên chửi tôi, nghe kinh lắm.

Tôi cũng muốn cho cô ấy ở nhà tôi lo, có điều vừa mở thêm tiệm nail nữa nên cần người giúp, với lại cô ấy không chịu ở nhà. 6 năm làm việc ở 3 tiệm nail, vợ vẫn chứng nào tật đấy. 6 năm tôi không tìm ra lối thoát. Tôi mệt mỏi, cứ phải tìm người cho tiệm hoài. Tôi cũng muốn chia tay vợ cho xong nhưng lại thương con. Cô ấy nói nếu chia tay sẽ dẫn theo bé nhỏ. Tôi phải làm sao đây?

Tác giả: Hiển

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: bất lực , vợ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP