Tin địa phương

SHB Đà Nẵng - SLNA: Mất 3 hậu vệ, thêm 3.000 cổ động viên

Gần như SLNA sẽ mất 3 trong 4 hậu vệ vì chấn thương và thẻ phạt nhưng bù lại sẽ có khoảng 3 ngàn khán giả xứ Nghệ đến sân Hòa Xuân cổ vũ.

SLNA có chuyến Nam tiến cực kỳ khó khăn, họ sẽ gặp 2 đối thủ SHB.Đà Nẵng và đối thủ trực tiếp tránh suất play-off Sài Gòn. Đá mãi không biết thắng, HLV Đức Thắng thậm chí đã nghĩ đến việc từ chức, trong bối cảnh đó, thông điệp từ Hội CĐV xứ Nghệ tại Đà Nẵng “Hãy tạo nên một màu vàng quê hương ấm áp trên khán đài” đã làm ấm lòng cầu thủ SLNA. Tiếng kèn huyền thoại từ anh Thành Kèn sẽ cất lên trên sân Hòa Xuân vào chiều chủ nhật này.

Vấn đề của chủ nhà

Trước sự động viên cổ vũ của người hâm mộ, SLNA sẽ quyết đấu trên sân Hòa Xuân để có điểm. Ảnh: Internet


Như vậy, 3 hậu vệ Đình Hoàng, Văn Khánh và Quế Ngọc Hải sẽ không được ra sân thi đấu trong trận đấu mà đội bóng xứ Nghệ rất cần điểm. Thực ra, chủ nhà SHB.Đà Nẵng cũng vừa mắc phải “hội chứng thua” 3 trận liên tiếp trước Hà Nội, HAGL và Hải Phòng. Họ đã quyết định buông 2 trận Cúp quốc gia trước SLNA để tập trung cho V-League.

Nói thế để biết, trận thắng 3-1 lượt đi tứ kết Cúp quốc gia trên sân Hòa Xuân không phản ánh đúng năng lực của chủ nhà. Đây mới là trận đấu phản ánh chính xác khả năng của thầy trò HLV Minh Phương.

Thực tế, thực lực SHB.Đà nẵng và SLNA mùa này không chênh lệch nhau quá nhiều về mặt lực lượng. Đỗ Merlo không còn độ rướn và khả năng sắc sảo như mùa trước, Diogo là mẫu “tiền đạo tấn công không ghi bàn”. Tuyến giữa Huy Toàn đã trở lại, cùng với Tiến Dũng quán xuyến khu vực giữa sân có tạo nên sự chắc chắn hơn trong phòng ngự nhưng độ sáng tạo trong tấn công của chủ nhà chưa được bộc lộ. Thủ môn Thanh Bình của chủ nhà vẫn thi đấu chập chờn, không thể hiện được độ tin cậy và chắc chắn với đồng đội.

SHB.Đà Nẵng sau trận thắng 3-0 trước TP HCM cũng liên tiếp có 2 trận hòa trước B.Bình Dương, XSKT.Cần Thơ những đội có thực lực ngang bằng SLNA. Năm ngoái, trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, SLNA từng thắng chính SHB.Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân.

Cần nhất sự tự tin

Huy Toàn là cầu thủ nguy hiểm nhất phía Đà Nẵng. Ảnh: Tô Minh


Các ngoại binh quá “chân gỗ”, chấn thương và thẻ phạt đã khiến SLNA thiếu hụt lực lượng, nhưng khán giả xứ Nghệ lại đứng sát BHL, cầu thủ. Cổ động viên xứ Nghệ bảo nhau “Dù có thế nào đi nữa, chúng ta cũng không để các chàng trai áo vàng phải chiến đấu trong cô đơn. Hãy bớt một chút thời gian để sưởi ấm những trái tim đang lạnh, hơn lúc nào hết, các cầu thủ cần chúng ta”.

Chỉ cần tự tin, có phương án chống bóng bổng hợp lý, Văn Đức và Tuấn Tài những người đã từng có 3 bàn thắng trên sân Hòa Xuân tinh tế hơn trong những pha dứt điểm, SLNA sẽ có điểm.

Khắc Ngọc sẽ có cuộc đối đầu với Huy Toàn, hạn chế ngòi nổ và sự liên hệ giữa cầu thủ này với Hà Đức Chinh thì hàng công của chủ nhà sẽ gặp khó khăn.

Hàng tiền vệ SLNA hãy dùng nhiều quả sút xa để đe dọa khung thành của thủ môn Thanh Bình. Thực tế cho thấy khung thành chủ nhà đã nhận nhiều bàn thua chao đảo từ các tình huống bắt bóng không dính của thủ môn này. Trận đấu Cúp quốc gia, với sơ đồ 4-6-0, không có tiền đạo, nhờ các đường kiến tạo của Khắc Ngọc, Olaha và Xuân Thắng họ đã có 3 bàn thắng rất đẹp. BHL SLNA cần phát huy được miếng đánh, những đường chuyền vào khoảng trống sau lưng các hậu vệ SHB.Đà Nẵng.

Cổ động viên xứ Nghệ đã nhất loạt đến sân, trước đó họ sẽ cùng nhau tổ chức diễu hành cổ vũ đội bóng, kèn và tiếng hò reo trên khán đài sẽ tiếp sức cho đội bóng. Hãy chiến đấu, vì màu cờ sắc áo, các “chiến binh áo vàng”!

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: SHB Đà Nẵng , SLNA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP