Pháp luật

Nguyên PGĐ điện lực vắng mặt nghi nợ nần: Diễn biến nóng

Trong số những người đến gõ cửa nhà ông Tuấn, người cho vay ít cũng vài trăm triệu đồng, nhiều lên tới hàng tỷ đồng.

Xung quanh những xôn xao vụ nguyên Phó Giám đốc điện lực Thái Bình vắng mặt tại địa phương nghi do nợ nần, ngày 10/12, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Minh Chí - Tổ trưởng tổ dân phố số 30 (phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, gia đình ông Trần Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình đã sinh sống ở tổ 30 này nhiều năm.

Trong thời gian sinh sống, ông Tuấn không có xích mích gì với hàng xóm, còn chuyện vay mượn tiền giữa ông Tuấn với người khác thì ông không nắm được và cũng chưa thấy ai phán ánh.

"Vào trung tuần tháng 11 vừa qua, tôi có thấy 1 vài người đến gõ cửa nhà ông Tuấn nhưng không ai có ý kiến gì với tổ dân phố là đến đòi nợ hay có việc gì. Gia đình ông Tuấn đã bán nhà và chuyển đi nơi khác sinh sống, căn nhà đã bán này giờ có người khác đến ở.

Ông Tuấn làm bên ngành điện lực, còn vợ làm giáo viên nên họ sống rất biết điều và hòa đồng với người dân địa phương, con cái đều ngoan. Ở khu phố, ông này cũng không vay nợ ai", ông Chí nói.

Ngôi nhà của ông Tuấn trong tình trạng luôn đóng cửa. Ảnh: VNN

Theo ông Chí, từ khi bán nhà và chuyển đi nơi khác ông Tuấn cũng không nói với tổ dân phố nên người dân ở đây không nắm được.

"Người dân ở khu đô thị này hầu hết là cán bộ làm ở các cơ quan, công sở, sáng đi tối về, chỉ tham gia 1 số phong trào ở tổ. Từ khi bán nhà, chuyển đi nơi khác, ông Tuấn không gọi điện cho tôi nói câu nào", ông Chí cho biết thêm.

Nói thêm về việc này, ông Nguyễn Văn Tuynh, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình cho biết, trước đây, ông Tuấn là Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình; tuy nhiên 1 tháng nay, ông Tuấn đã không còn là cán bộ của công ty nữa.

Ông Tuynh cho biết, từ ngày 8/11/2018, thể theo nguyện vọng của ông Tuấn, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã giải quyết đơn xin nghỉ việc tự nguyện của ông Tuấn vì lý do cá nhân.

Còn chuyện ông Tuấn trước ngày 8/11, khi còn công tác ở công ty Điện lực Thái Bình, có vay mượn tiền của cán bộ nhân viên trong công ty hay không thì đơn vị đang xác minh, làm rõ.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, những ngày vừa qua, hàng chục người đã kéo đến số nhà L7/22 khu đô thị 5 (tổ 30, phường Trần Hưng Đạo), nơi được cho là nhà riêng của ông Tuấn, đập cửa, đòi gặp ông này để đòi nợ nhưng không có ai ra mở cửa.

Điều đáng nói, trong số các nạn nhân, có cả những cán bộ nhân viên Công ty điện lực từ "chủ nợ" của ông này bỗng dưng trở thành "con nợ" khi vay cả của bên ngoài cho "sếp" khiến gia đình rơi vào cảnh khốn đốn.

Anh Nguyễn Văn T. (trú tại phố Lý Bôn, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình), công tác tại Công ty Điện lực Thái Bình cho biết, do là nhân viên dưới quyền của ông Tuấn nên khi ông Tuấn nhờ đến chỗ người quen lấy hộ tiền, anh đã đi ngay và ký vào giấy giao nhận tiền mà không suy nghĩ gì.

“Giờ ông Tuấn cùng vợ con đã bỏ trốn khỏi địa phương. Số tiền tôi ký nhận mấy trăm triệu đồng, ngày nào cũng có người đến đòi ráo riết khiến gia đình tôi mất ăn mất ngủ”, anh T. cho biết.

Nói về việc này, Trung tá Cao Thị Minh Toàn - Trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo cho biết, khi nghe thông tin có hàng chục người dân tụ tập trước nhà ông Tuấn để đòi nợ, nguy cơ mất an ninh trật tự, đích thân Trung tá Toàn cùng một số cán bộ chiến sĩ đã xuống tận nơi nắm bắt tình hình.

“Qua tìm hiểu, ông Tuấn có vay nợ của nhiều cá nhân số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên những người này không có đơn gửi Công an phường nên Công an phường Trần Hưng Đạo đã báo cáo lên lãnh đạo Công an TP. Thái Bình để giải quyết theo thẩm quyền”, Trung tá Cao Thị Minh Toàn cho biết.

Một cán bộ Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình (PC03) xác nhận đơn vị này đã nắm được thông tin và đang xác minh vụ việc. Tuy nhiên, để xác định hành vi của ông Tuấn có phải là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không thì cần phải điều tra làm rõ.

Tác giả: Thu Hoài

Nguồn tin: Báo Đất việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP