Nhân ái

Hoàn cảnh thương tâm của nữ phụ hồ rơi từ giàn giáo xuống đất

Chị Nguyễn Thị Hạnh bị rơi từ giàn giáo cao khoảng 4 m xuống đất khiến chị bị di chứng mạch máu não, không ngồi dậy đi lại được, viêm phổi không thở được phải mở khí quản hỗ trợ máy thở ô xy...

Chị Hạnh đang điều trị tại nhà ở H.Phù Cát, Bình Định. ẢNH: BẢO VĂN

Cách đây không lâu, trong lúc đang làm phụ hồ tại một công trình xây dựng tư nhân ở H.Mang Thít, Vĩnh Long, chị Nguyễn Thị Hạnh (30 tuổi, quê xã Cát Hưng, H.Phù Cát, Bình Định) bị rơi từ giàn giáo cao khoảng 4 m xuống đất.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Nguyễn Thị Hạnh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Hạnh trong thời gian sớm nhất.

Vụ tai nạn đã để lại hậu quả nặng nề cho chị Hạnh. Chị bị di chứng mạch máu não, không ngồi dậy đi lại được, viêm phổi không thở được phải mở khí quản hỗ trợ máy thở ô xy, còn ăn uống thì phải xay nhuyễn thức ăn bơm trực tiếp vào dạ dày...

Sau 4 tháng chạy chữa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long, chị Hạnh đã được đưa về quê ở xã Cát Hưng để tiếp tục điều trị.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nên chị Hạnh phải mưu sinh từ nhỏ. Năm 2010, chị quen và làm đám cưới với anh Phan Bảo Duy (39 tuổi, quê H.Mang Thít, cùng đi làm thuê ở TP.HCM). Sau đó, chị Hạnh theo chồng về quê làm phụ hồ.

Chị Hạnh sinh được hai con gái, đứa lớn 4 tuổi và đứa nhỏ được 8 tháng tuổi thì bị tai nạn. Được gia đình chồng dốc lòng chạy chữa nhưng tiền bạc đã cạn kiệt mà bệnh tình của chị thì không thuyên giảm.

Không thể một mình vừa đi làm kiếm tiền nuôi hai con nhỏ vừa chăm sóc vợ nằm một chỗ nên anh Duy đành phải cậy nhờ cha mẹ vợ. Từ ngày đưa vợ về lại Cát Hưng, anh Duy chưa có điều kiện đưa hai con về thăm mẹ. Cha mẹ chị Hạnh thuộc diện nghèo khổ ở quê nên chỉ mới hai tháng thuốc men chăm sóc con gái, họ đã phải bán tài sản và vay mượn bà con một số tiền không nhỏ.

Thấy con khao khát được khỏe mạnh để cùng chồng chăm sóc con thơ, cha mẹ chị Hạnh đau xót vô cùng nhưng lực bất tòng tâm, họ chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng.

Hoàn cảnh của chị Hạnh vô cùng bi đát, mong được mọi người quan tâm giúp đỡ

Tác giả: Bảo Văn

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP