Nhân ái

Chồng mất vì ung thư, vợ phải “cắm” sổ đỏ để chữa ung thư phổi

Chồng mất vì ung thư, giờ đây bà cũng đeo trên mình “án tử” với căn bệnh ung thư phổi. Hoàn cảnh khó khăn, mỗi chuyến đi viện xạ trị của bà cũng nhờ bà con hàng xóm thương tình quyên góp. Qua được một đợt điều trị là một lần bà tạ ơn trời mình vẫn còn sống, nhưng lại thêm một nỗi lo: Liệu đợt xạ trị tới bà vẫn có tiền đi viện?

Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Lê Thị Trúc (SN 1957, trú Tổ 6, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam).

Bà Lê Thị Trúc đang mang “án tử” với căn bệnh ung thư phổi

Từ sau khi chồng mất vì ung thư phế quản, bà trở thành lao động chính trong nhà. Bao năm một mình gồng gánh nuôi con với quán bún nhỏ gần nhà cũng đủ trang trải cuộc sống.

Nhưng tai họa bất ngờ ập đến khi bà phát hiện mình mắc ung thư phổi, từ trụ cột gia đình thì giờ đây bà phải sống nhờ vào lòng thương xót của bà con hàng xóm. Mỗi đợt điều trị lại là một lần bà mất ăn mất ngủ vì lo lắng, dù có bảo hiểm dành cho con liệt sĩ (bà Trúc có cha là liệt sĩ - PV) nhưng có nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, gia đình phải tự thân lo liệu.

Từ trụ cột chính của gia đình nay bà phải nằm một chỗ

Bà Trúc nghẹn ngào chia sẻ: “Cuối tháng 3/2017, tôi bất ngờ ngất xỉu khi đang làm việc thì được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Đến bệnh viện, bác sĩ kết luận có vấn đề về phổi nhưng lúc đó chưa xác định là ung thư. Đợt điều trị có mấy ngày nhưng số tiền là 2,5 triệu đồng, tôi xót lắm. Nhà nghèo tiền đâu mà chữa bệnh, con gái đã có chồng ở xa, còn hai đứa con trai chưa có công việc ổn định, tất cả chỉ dựa vào quán bún nhỏ của tôi thôi”.

Mái tóc dài giờ chỉ còn lưa thưa, bà mệt mỏi vì phải liên tục điều trị bằng hóa chất

Dù có bệnh nhưng bà vẫn gắng để làm việc, đến cuối tháng 11/2017 thì bệnh tình diễn biến nặng. Bà được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, rồi sau đó lại chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để điều trị. Hiện giờ bà đã qua 2 đợt xạ trị, mỗi đợt đi về ăn uống rồi thuốc men cũng tốn gần 5 triệu đồng. Số tiền đó là do bà dành dụm được chút ít, còn lại là nhờ họ hàng, láng giềng thương tình giúp đỡ. Hiện gia đình quá khó khăn, đến cả sổ đỏ bà cũng phải cầm cố cho ngân hàng để vay tiền chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Hà (Hàng xóm bà Trúc) luôn đến động viên người hàng xóm đáng thương của mình


Cuộc trò chuyện liên tục bị ngắt quãng vì bà phải ngừng lại để thở gấp. Mái tóc dài giờ chỉ còn lưa thưa do tác dụng của hóa chất, bà mệt mỏi nằm gục trên giường mà thương cho phận mình.

Các giấy xác nhận bệnh của bà Trúc

“Sau mỗi đợt xạ trị xong tôi lại xin về nhà nằm nghỉ để đỡ tốn viện phí, chứ tiền đâu mà tiêu tốn mãi. Hàng xóm ở đây rất tốt bụng, ai cũng biết hoàn cảnh gia đình nên rất thông cảm. Mỗi khi tôi đi viện đều nhờ họ hàng, làng xóm giúp đỡ mới điều trị được đến ngày hôm nay. Nhiều lúc mình cũng muốn buông bỏ lắm, nhưng khi nghĩ đến câu nói của các con “Con đã mất cha rồi, xin mẹ đừng bỏ lại chúng con mà đi” tôi lại xót xa mà tự cổ vũ mình cố gắng”- bà Trúc nghẹn ngào nói.

Giấy chuyển tuyến

Bà Nguyễn Thị Hà (hàng xóm gia đình bà Trúc - người thường xuyên vận động tiền để bà Trúc đi viện chữa trị) cho biết: “Gia cảnh chị Trúc rất khó khăn, chồng mất vì ung thư, giờ đây chị cũng đang mang trên mình “án tử” vì căn bệnh ung thư phổi. Chị là trụ cột chính của gia đình, hai đứa con trai thì chưa có công việc ổn định nên thu nhập rất bấp bênh. Nay bị bệnh nằm liệt giường, số tiền dành dụm cũng đã đội nón ra đi, hiện tại hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Thấy vậy, hàng xóm chúng tôi rất thông cảm và cố gắng vận động giúp chị được lúc nào hay lúc đó”.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình bà Trúc, bà Văn Thị Vũ (Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thị trấn Hà Lam) chia sẻ: “Gia đình chị Trúc nằm trong danh sách hộ nghèo của thị trấn Hà Lam, hoàn cảnh chị hết sức khó khăn. Lúc trước chị còn buôn bán được, nhưng từ khi tai họa xảy ra chị phải nằm liệt giường. Đến nỗi chị phải cầm cố cả sổ đỏ cho ngân hàng để vay tiền chữa bệnh, hiện tại gia đình đã khánh kiệt, phải nhờ sự trợ giúp của hàng xóm. Địa phương cũng rất chia sẻ, quan tâm đến hoàn cảnh của chị nhưng kinh phí éo hẹp, vả lại bệnh chị phải chiến đấu lâu dài. Thông qua báo Dân trí tôi kính mong quý bạn đọc, các nhà hảo tâm thương xót cho hoàn cảnh gia đình để chị có điều kiện tiếp tục điều trị”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2879: Bà Lê Thị Trúc (SN 1957, trú Tổ 6, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam). Số ĐT: 01215794833

TK gia đình bà Trúc 040060267725, ngân hàng Sacombank Chi nhánh Đại Lộc. Chủ tài khoản: Mai Ngọc Hóa (con rể bà Trúc)

Tác giả: N.Linh-C.Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP