Thế giới

Bị nghi là phù thủy, cụ ông 80 tuổi ở Ấn Độ bị các cháu chôn sống

Một cụ ông khoảng 80 tuổi ở Ấn Độ đã bị chính các cháu trai mình chôn sống vì bị nghi hành nghề phù thủy.

Ảnh minh họa

Theo Thời báo Ấn Độ, cảnh sát bang Meghalaya (Ấn Độ) mới đây cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân, là ông Morris Marngar, sau khi ông này bị các cháu trai âm mưu sát hại.

Cụ thể, các cháu trai đã đưa ông Morris đi khỏi nhà của con gái ông và giam giữ tại nơi ở của cháu gái ở làng Nongdisong, Ấn Độ. Sau đó ngày 7/10, ông Morris bị các cháu chôn sống.

Đến ngày 10/10, cảnh sát địa phương nhận được đơn yêu cầu tìm người mất tích. Qua quá trình điều tra sau đó cho thấy ông Morris đã bị chính các cháu mình sát hại vì bị nghi là phù thủy. Hiện 18 nghi phạm đang bị truy lùng, trong đó 3 người đã bị bắt.

Được biết, các cuộc “săn phù thủy” diễn ra khá phổ biến ở các vùng nông thôn của Ấn Độ. Theo cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ đã ghi nhận hơn 2.500 nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ, bị tra tấn rồi bị giết vì bị nghi là phù thủy.

Tác giả: Hoàng Hà (TH)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP