Nhân ái

Xót xa cô gái nghèo chỉ mơ có chút tiền khâu vết thủng ở bụng

“Bác sĩ cho biết căn bệnh của em cần phải làm phẫu thuật gấp nếu không sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng số tiền làm phẫu thuật vài chục triệu đồng thì quả là điều vượt quá tầm tay của em”, cô gái nghèo Trương Kiều Diễm nói trong sự bế tắc của gia đình.

Cách đây 5 năm vì nhà quá nghèo nên em Trương Kiều Diễm (23 tuổi, ngụ xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) phải nghỉ học giữa chừng để đi làm thuê kiếm tiền lo cho gia đình. Chỉ sau vài tháng đi làm, một chứng bệnh bất ngờ ập đến “cướp” đi mọi hy vọng của cô gái nghèo này. Em Diễm được chẩn đoán bị nhiễm trùng đường ruột, viêm da, thiếu máu, thiếu sắt,... Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng trị bệnh nên gia đình đưa em Diễm về nhà điều trị bằng thuốc nam. Khi ấy, cái chết cận kề em hơn bao giờ hết.

Cuối tháng 1/2015, hoàn cảnh của em Kiều Diễm được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Chứng bệnh quái ác của cô gái nghèo rớt mồng tơi” trên chuyên mục nhân ái của báo. Gia đình em Diễm được bạn đọc gần xa kịp thời giúp đỡ, phần nào qua được cơn khốn khó.

Em Trương Kiều Diễm xúc động nhớ lại: “Lúc đó, em như được sinh ra lần thứ 2 vậy. Sau lần sống sót ấy, em quyết định đi tìm việc làm ở Cần Thơ để phụ giúp gia đình và lo cho bản thân. Em được người anh nhận và hướng dẫn làm quản trị mạng bán hàng online, thu nhập cũng tạm đủ sống qua ngày”.

Căn bệnh viêm da của em Trương Kiều Diễm cách đây nhiều năm trước.

Cứ tưởng cuộc sống của em Diễm sẽ tốt đẹp hơn nhưng trớ trêu thay, căn bệnh nhiễm trùng đường ruột của em lại tái phát và nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Ngoài việc thủng ruột, em còn được chỉ định đóng hậu môn nhân tạo. Gia đình đã dùng số tiền mà mọi người giúp đỡ và số tiền lương em dành dụm được để điều trị bệnh.

Sau khi khâu ruột và đóng hậu môn nhân tạo, em Diễm sinh hoạt bình thường cho đến khi các vết mổ được bác sĩ cắt chỉ thì vết mổ bên hông lại có vấn đề. Đường mổ bỗng dưng bung ra và không thể nào khâu liền lại được, nên em chấp nhận chịu đau đớn để đợi ngày phẫu thuật.

Bác sĩ chẩn đoán em Diễm mắc nhiều chứng bệnh liên quan đến đường ruột.

Trong lúc người nhà đang lo chạy tiền để làm phẫu thuật cho em Diễm thì cha em là ông Trương Hoàng Phúc (61 tuổi) bị bệnh tai biến đột ngột qua đời. Sau khi cha mất, mẹ kế cũng không còn đủ điều kiện để lo cho em nữa, nên em phải sống nhờ vào các cô, chú của mình.

“Cô chú của em thì cũng thuộc diện khó khăn nên hiện tại chỉ lo cho em được chỗ ở và cơm nước. Các bác sĩ cho biết, căn bệnh của em cần phải làm phẫu thuật gấp nếu không sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng số tiền làm phẫu thuật vài chục triệu đồng thì quả là điều vượt quá tầm tay của em”, Kiều Diễm nói trong sự tuyệt vọng.

Ông Trương Văn Tiếp (chú ruột của Diễm) chia sẻ: “Thấy cháu vậy tui rất đau lòng, mình bị đứt tay nhỏ thôi mà còn cảm thấy đau, đằng này cháu bị mổ hở một đường dài hơn 10 cm thì quả là quá sức chịu đựng. Nhưng để lo cho cháu phẫu thuật thì gia đình lại không đủ khả năng”.

Vết mổ càng ngày bị lở loét hơn, nếu không phẫu thuật lại kịp thời, tính mạng em Diễm lành ít, dữ nhiều.

Vết mổ càng ngày bị lở loét hơn, nếu không phẫu thuật lại kịp thời, tính mạng em Diễm lành ít, dữ nhiều.

Chúng tôi nhìn thấy những vết lở loét chi chít trên bụng của em Diễm, có vết mổ bị hở mà không khỏi chạnh lòng. Vết mổ hở bên hông hiện tại gây cho em rất nhiều khó khăn, cứ mỗi lần cử động mạnh hay thay băng gạt là phân lại chảy theo ra ngoài, kèm theo mùi hôi rất khó chịu. Chính từ chỗ phân ra ngoài như thế nên việc ăn uống, ngủ, nghỉ rất bất tiện đối với một cô gái đang tuổi xuân thì như em.

Trò chuyện với chúng tôi, Kiều Diễm cho biết, do bị căn bệnh hành hạ nên em ngủ rất ít, cơ thể suy nhược trầm trọng, ngày càng gầy gò, tiều tụy. “Giờ em chỉ mong mình sớm được phẫu thuật để em đi làm kiếm tiền lo cho bản thân, gia đình. Sau khi lành bệnh, em cũng dự định sẽ tìm một tổ chức từ thiện nào đó em tham gia để em trả ơn cho mọi người”, cô gái quê miệt đất U Minh mong mỏi.

Căn bệnh hành hạ khiến sức khỏe của em Diễm ngày càng tiều tụy hơn. Em đang rất cần được phẫu thuật để qua cơn hoạn nạn.


Ông Nguyễn Văn Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận- bày tỏ: “Từ khi em Diễm mắc bệnh ngặt nghèo đến nay, gia cảnh của em thật sự đã lâm vào đường cùng. Cha em là trụ cột gia đình cũng đã mất nên em Diễm càng khó khăn hơn. Qua đây, chúng tôi mong các nhà hảo tâm gần xa hãy cùng chung tay giúp đỡ để em Diễm có điều kiện chữa khỏi bệnh”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2788: Em Trương Kiều Diễm (ngụ ấp 16, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau)

Tác giả: Huỳnh Hải – Thể Trân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP