Nhân ái

Xót xa cảnh chồng bị ung thư chăm vợ cũng bị ung thư

Đó là hoàn cảnh của gia đình vợ chồng ông Hà Phúc Thanh (62 tuổi, bị ung thư gan) và bà Bùi Thị Bạch Tuyết (67 tuổi, bị ung thư vú). Mới đây, bà Tuyết, vợ ông Thanh vừa bị té ngã chấn thương phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng. Do con gái ở xa, nên một mình ông Thanh, dù đang mang bệnh nặng, phải xoay xở lo chăm sóc, cơm nước cho vợ ở viện.

Ông Thanh đang chăm vợ nằm viện điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng

Ông Thanh kể, ông là cựu chiến binh ở chiến trường Campuchia. Sau giải phóng, về quê hương Đà Nẵng, ông hành nghề xe thồ mưu sinh, gặp và lấy bà Bùi Thị Bạch Tuyết. Khi con gái đầu lòng hơn 10 tuổi thì bà phát hiện bị bệnh ung thư vú vào năm 2008. Bà Tuyết ngã bệnh khiến kinh tế gia đình đã khó khăn càng thêm eo hẹp sau nhiều lần điều trị chạy chữa bệnh tình.

Đến năm 2012, bà Tuyết lại bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Bản thân ông Thanh khi ấy cũng đã mang trong mình bệnh tim, huyết áp, tiểu đường, nhưng ông vẫn gắng chạy xe thồ để vừa lo cho vợ vừa nuôi con gái học đại học.

Xét thấy hoàn cảnh gia đình ông Thanh khó khăn, lại không có nhà ở, năm 2014, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho gia đình ông được thuê nhà chung cư cho người có thu nhập thấp ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Cả nhà thuê chung cư tá túc từ đó đến nay.

Đến năm 2016, tai hoạ lại ập đến, khi ông Thanh ngã bệnh và phát hiện bị ung thư gan. Chú nằm viện điều trị được thời gian, đã hoàn toàn mất sức lao động, nên không thể chạy xe thồ được nữa.

Căn bệnh ung thư gan khiến ông Thanh mất sức lao động, không thể chaỵ xe thồ mưu sinh. Hai vợ chồng ông chật vợ xoay sở cuộc sống hàng ngày khi ai cũng mang bệnh nặng trong người.

Hai vợ chồng ông sống hoàn toàn nhờ vào 700 nghìn đồng tiền trợ cấp cho người tàn tật của chính quyền địa phương cấp cho bà Tuyết, từ sau khi bà bị liệt nửa người. Sau này, mỗi tháng, con gái của vợ chồng ông Thanh đi làm ở TPHCM mỗi tháng tích góp gửi về cho bố mẹ thêm 3 triệu đồng để xoay sở sống qua ngày.

Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình xin cứu xét của ông Thanh gửi báo Dân trí

Mới đây, bà Tuyết trong lúc xoay sở đi lại khó khăn lại bị ngã và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng. Một mình ông Thanh, dù mang bệnh nặng trong người, vẫn đi về giữa chỗ trọ ở chung cư và bệnh viện để lo cơm nước, chăm sóc vợ nằm viện.

“Bình thường, cuộc sống thật sự đã rất khó khăn. Có con gái ở xa lo cho cha mẹ, mình cũng đứt ruột mới cầm tiền của con, vì biết con làm ăn cũng khó khăn, tằn tiện gửi về cho bố mẹ chứ không dễ dàng chi. Nay vợ tôi ngã bệnh nằm viện thế này, nhà tôi thật sự lâm vào cảnh ngặt nghèo, không biết xoay sở vào đâu.

Nếu ăn ở căng tin bệnh viện thì bác tính chi phí quá khả năng của mình, nên tôi đi chợ nấu cơm ở nhà rồi mang vào viện để bớt được khoản mô hay khoản nớ. Vậy mà cũng thiếu chỗ này, hụt chỗ kia, trong khi bản thân tôi cũng không biết mình trụ được đến khi nào với bệnh tình trong người” - ông Thanh trải lòng tâm sự.

Ai nghe hoàn cảnh của vợ chồng ông Thanh cũng xót lòng. Thật mong gia đình ông Thanh đón nhận được lòng hảo tâm của mọi người, cứu giúp gia đình ông trong hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo này!

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 3036: Ông Hà Phúc Thanh, hiện đang chăm vợ điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 01636105121

Tác giả: Khánh Hiền

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP