Tin địa phương

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Thực trạng đáng báo động trên xảy ra trước cổng Trường THCS Phạm Văn Đồng, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).


Theo đó, cứ 8h30 hàng ngày, khi học sinh trường ra chơi, người dân sinh sống trước cổng trường ngang nhiên kéo sạp hàng bày bán đủ thứ kẹo bánh, đồ ăn, nước uống... đến trước cổng Trường THCS Phạm Văn Đồng.

Hành vi buôn bán này ngang nhiên, vi phạm và coi thường pháp luật. Trong ảnh là nhiều chủ hàng, thậm chí còn chế ra các móc sắt gắn chặt hàng hóa của mình vào luôn cửa cổng, có sạp hàng "bít" luôn cả lối ra.

Ông Dương Tấn Bửu, Hiệu Trưởng Trường THCS Phạm Văn Đồng cho biết, việc người dân mang sạp hàng đến buôn bán ngay trước cổng trường gây đủ thứ phiền toái, mất an ninh trật tự nghiêm trọng cho nhà trường và an toàn thực phẩm cho học sinh.

Việc bày bán hàng trước cổng trường tạo nên tiền lệ, thói quen xấu, phản cảm. Trong báo cáo của nhà trường gửi cơ quan chức năng còn thể hiện "các chủ bán hàng tụ tập bám sát vào cổng trường để lôi kéo, dụ dỗ học sinh nhằm mục đích bán được hàng. Nhà trường ra quán triệt học sinh thì bị chủ quán tấn công bằng lời lẽ thô tục, chửi bới gây bất hòa. Nếu tình trạng trên tiếp diễn, nhà trường rất khó khăn trong giảng dạy cũng như tạo ra môi trường giáo dục tốt".

Con đường vốn đã nhỏ nay bị người dân lấn chiếm một cách nghiêm trọng. Trước đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Tấn Khoa có Văn bản 512/UBND-QTĐT yêu cầu Công an huyện, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị và UBND 11 xã trên địa bàn xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây mất an toàn giao thông.

Sau khi các chủ rạp bày xong hàng, hàng chục cho đến cả trăm em học sinh nháo nhào chạy ra mua đồ ăn, thức uống...


Theo lãnh đạo nhà trường, các thầy cô đã nhắc nhở học sinh nhưng các em còn nhỏ "nay nhớ mai quên", cứ thấy kẹo bánh, đồ ăn bày ra là chạy đến mua. Nhà trường từng tính đến chuyện đóng bít các khe cửa cổng bằng tôn nhưng làm vậy thì nhìn cánh cổng trường phản cảm, xấu xí như "nhà tù", không đúng với môi trường nhân văn, môi trường giáo dục. Nhà trường sẽ tiếp tục nhắc nhở các em học sinh của mình cũng như kiến nghị chính quyền hỗ trợ. Trong ảnh là cảnh bát nháo, kẻ bán - người mua, túm tụm biến cổng trường chẳng khác nào cái chợ.


Ông Lê Văn Hoàng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang nhìn nhận, việc tụ tập buôn bán trước cổng trường Phạm Văn Đồng thực sự rất phản cảm. Ngành giáo dục huyện sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc hỗ trợ, xử lý dứt điểm tình trạng trên.


Theo Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Công an xã Hòa Nhơn, đơn vị đã nhận được phản ánh về vụ việc. Tuần qua, chính quyền xã, các lực lượng chức năng của xã cùng đã họp bàn đưa ra phương án xử lý tình trạng tụ tập buôn bán trước cổng Trường Phạm Văn Đồng. Dự kiến, tuần này lực lượng chức năng sẽ ra quân, xử lý dứt điểm vấn đề.

Ông Ngô Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn thông tin, UBND xã đã lên kế hoạch trong đó phân công rõ nhiệm vụ các lực lượng, đơn vị như chính quyền, công an, quy tắc, nhà trường ... để xử lý rốt ráo và dứt điểm vấn đề mất an ninh trật tự trước cổng Trường THCS Phạm Văn Đồng. Sau đó, sẽ cung cấp kết quả, thông tin, hình ảnh mới nhất đến cơ quan báo chí.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP