Xã hội

Thiếu tá công an nén nỗi đau chịu tang mẹ tại nơi làm nhiệm vụ chống dịch

Khi nhận được tin báo mẹ qua đời ở quê nhà Bến Tre, nhưng vì nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, Thiếu tá Điền đã không thể về quê chịu tang mẹ.

Rạng sáng 10/7, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt cầu Phú Long, phường Thạnh Lộc, quận 12, Thiếu tá Nguyễn Văn Điền, thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) nhận tin về mẹ vừa qua đời vì bệnh nặng ở Bến Tre.

Thiếu tá Nguyễn Văn Điền bên bàn thờ vọng.

Do Thiếu tá Điền đang tăng cường để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM nên không thể về quê chịu tang mẹ.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận 12 phối hợp với Đảng ủy - UBND phường Thạnh Lộc đã lập bàn thờ vọng tại trụ sở Công an phường để Thiếu tá Điền chịu tang mẹ.

Lãnh đạo Quận 12 cùng phường Thạnh Lộc đã gặp gỡ, chia buồn và động viên Thiếu tá Điền cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tác giả: THẾ QUANG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP