Nhân ái

Nữ sinh nhà nghèo mắc bệnh nan y

Cách đây hơn 6 năm, khi đang học lớp 7, em Hầu Thị Thu Chi (17 tuổi, trú xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) bỗng dưng bị đau nhức khớp. Gia đình đưa đi khám mới biết Chi bị lao xương do Lupus ban đỏ.

Bệnh tình của em Hầu Thị Thu Chi diễn biến ngày một nặng

Dù đau ốm, phải đi bệnh viện chữa trị liên tục nhưng Chi vẫn cố gắng học khá nhiều năm liền. Đến năm 2020, bệnh tình trở nặng, không còn đủ sức đến trường, em phải nghỉ học để điều trị do bệnh biến chứng, di căn sang phủ tạng.

Gia đình Thu Chi là hộ cận nghèo. Ba em làm phụ hồ, việc bữa có bữa không; mẹ ở nhà làm nông nên kinh tế vô cùng chật vật. Mấy năm nay, cả gia đình làm được đồng nào đều dùng để đưa em đi chữa bệnh khắp nơi. Nay đã 17 tuổi nhưng cơ thể Chi gầy gò, nhỏ bé như đứa trẻ lên 10; khắp hai cánh tay chi chít vết kim truyền thuốc, truyền máu.
Đầu tháng 5 vừa qua, sau khi Chi nhập viện với chẩn đoán tràn dịch màng phổi, dịch ổ bụng, dịch ngoài màng tim, hở van tim 2 lá và 3 lá, thiếu máu mức độ nặng, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã quyết định chuyển tuyến cho em ra điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Nhìn con gái yếu ớt, đau ốm triền miên, ông Hầu Công Minh, cha của Thu Chi, nghẹn ngào: “Cả nhà cố gắng làm lụng, vay mượn khắp nơi để lo cho cháu. Lúc quyết định chuyển viện ra Huế, gia đình đã bán con bê cuối cùng được 10 triệu đồng để đưa cháu đi. Mấy ngày nay thời tiết thay đổi, kèm thêm truyền hóa chất khiến cháu mệt, có lúc mê man, mặt phù nề, không ăn uống gì được. Tôi phải nén khóc, động viên cháu uống tí sữa lấy sức. Tiền bạc đã đến lúc cạn rồi, không biết lo được mấy bữa thuốc men cho cháu nữa…”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-33.

Tác giả: Nguyễn Cường

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP