Nhân ái

Người đàn ông bị tai nạn không có tiền chữa trị

Anh Trần Hoài Hận (43 tuổi, ở ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) bị xe đâm gãy chân nghiêm trọng, nhưng lại không có tiền để làm phẫu thuật, tình cảnh vô cùng đáng thương.

Anh Trần Hoài Hận chưa thể phẫu thuật chân vì không có tiền. Ảnh: GĐCC

Anh Hận sống cùng với mẹ là bà Điều Thị Kim Tuyến (63 tuổi) trong một căn nhà được dựng tạm bợ bằng những tấm tôn trên khu đất trống. 4 năm trước, anh từng bị xe tải đụng gãy chân bên phải. Khi đó, bác sĩ phải lắp inox để cố định chân và hẹn thời gian đến phẫu thuật tháo inox. Tuy nhiên, vì không có tiền, anh Hận phải để chân như vậy.

Vừa qua, anh lại không may bị xe đâm khiến phần chân từng bị gãy biến dạng và tổn thương nghiêm trọng hơn. Để có tiền phẫu thuật ban đầu cho anh Hận, mẹ và em gái của anh phải đi vay nóng ở nơi cho vay nặng lãi 10 triệu đồng.

Theo chỉ định của bác sĩ, anh phải chuyển đến bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình. Thế nhưng do không có tiền, gia đình xin cho anh ở lại điều trị.

Được biết, bản thân anh Hận sức khoẻ không tốt. Nhưng để có tiền sống qua ngày, anh đi làm phụ hồ. Mẹ của anh từ sau đợt bị tai biến, mấy năm nay, chân tay thường xuyên run rẩy, không làm được gì. Tình cảnh hiện tại của mẹ con anh Hận vô cùng khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ cho anh Trần Hoài Hận xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp mẹ của anh Hận là bà Điều Thị Kim Tuyến, SĐT: 0379 894 738.

Tác giả: THU TRANG

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: người đàn ông , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP