Pháp luật

Lời khai lạnh người của kẻ dùng dao chém vợ, phóng hỏa khiến 2 người tử vong

Liên quan đến vụ chém vợ, phóng hỏa khiến 2 người tử vong ở Cà Mau, Bạch Văn Kha đã khai nhận hành vi của mình trước cơ quan công an.

Theo tin tức từ báo Trí thức trẻ, sau khi bị Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ, Bạch Văn Kha (37 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã thừa nhận hành vi chém vợ do níu tình bất thành.

Vụ việc khiến vợ của Kha là chị Nguyễn Thị Bảo K. và con trai 11 tháng tuổi của chị K. tử vong vào sáng ngày 6/8.

Đối tượng Bạch Văn Kha tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Trí thức trẻ).

Trước cơ quan công an, Kha khai nhận, do mâu thuẫn với vợ là Nguyễn Thị Bảo T. (22 tuổi) nên dẫn đến lời qua tiếng lại giữa hai bên.

Trong lúc nóng giận, chị T. đem theo con gái về nhà chị gái Nguyễn Thị Bảo K. (30 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để lánh nạn.

Kha đã mua khoảng 80.000 đồng tiền xăng mang theo đến nhà chị K. để níu kéo tình cảm với vợ. Níu kéo bất thành, Kha dùng dao rượt chém vợ và tưới xăng gần giường ngủ của chị K., rồi châm lửa đốt. Lửa bùng dữ dội khiến chị K. và con trai chị K. tử vong trong đám cháy.

Khi gây án xong, Kha đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị cơ quan chức năng bắt sau đó.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa từ trước, khoảng hơn 2h ngày 6/8, bà Nguyễn Mỹ H. (ngụ ấp Cơi Năm B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) nghe con gái là Nguyễn Thị Bảo T. (22 tuổi) kêu cứu.

Khi bà H. chạy ra xem thì thấy Bạch Văn Kha đang cầm dao chém vợ, ngôi nhà nồng nặc mùi xăng. Cùng lúc đó, gia đình thấy ngôi nhà phát ra tiếng nổ lớn và bốc cháy dữ dội.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. cùng con gái là Bạch Bảo H. và bà H. chạy thoát được ra ngoài. Riêng chị Nguyễn Bảo K. và con trai Liêu Nguyễn Gia Đ. chạy ra không kịp, tử vong ngay tại giường ngủ. Sau đó, chị T. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Công an Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP