Nhân ái

Hai mẹ con trong cảnh khốn cùng

Chồng qua đời cách đây hơn 8 năm trong một cơn bạo bệnh, để lại người vợ bệnh tật và đứa con gái nhỏ còn thơ dại. Nỗi đau lại nhân lên, khi người đàn bà này không may bị liệt nửa người, phải sống đời thực vật…

Đó là tình cảnh rất đỗi thương tâm của chị Nguyễn Thị Miên (47 tuổi, trú tổ 7, thôn Phong Ngũ Tây, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).


Tai họa ập đến khi vào một ngày đầu tháng 11-2017, trong lúc dọn dẹp nhà cửa đầy bùn non sau cơn lũ lớn, chị bị trượt té ngã gãy chân, chấn thương sọ não phải chuyển viện cấp cứu. Di chứng sau vụ tai nạn khiến chị bị liệt nửa người nằm một chỗ, sống đời thực vật (ảnh).

Ông Hà Hiệu, Trưởng thôn Phong Ngũ Tây, cho biết: “Gia cảnh chị Miên thuộc diện khó khăn nhất của địa phương. Hôm rồi, chị bệnh nặng, thôn đã vận động bà con địa phương được 12 triệu đồng để đưa chị đi bệnh viện. Hiện tại chị cần lắm những tấm lòng thơm thảo, nhân ái của mọi người, giúp chị qua cơn khốn cùng của bệnh tật”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tác giả: THANH NGUYÊN

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

  Từ khóa: hoàn cảnh , Quảng nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP