Tin địa phương

Đà Nẵng: Một cặp vợ chồng sống cả tháng trời trên container

Gặp phải chuyện "tai bay vạ gió" ở Tp.Đà Nẵng, một cặp vợ chồng quê Tp.HCM đành tá túc lại trên chiếc container suốt cả tháng qua

Đó là câu chuyện của vợ chồng ông Võ Trọng Hùng và vợ Nguyễn Thị Thủy, cùng SN 1972, thường trú tại 47/7B Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Theo ông Hùng, câu chuyện tréo ngoe, dở khóc dở cười trên bắt đầu từ ngày 29/10. Ông vốn làm nghề lái xe container nên vợ hay đi theo phụ giúp những chuyến xe đi các tỉnh.

Chiếc container trở thành ngôi nhà bất đắc dĩ của vợ chồng ông Hùng những ngày qua.

Chuyến đi cuối tháng 10/2023, hai vợ chồng từ Tp.HCM ra Tp.Đà Nẵng vận chuyển hàng hóa cho một công ty. Khoảng 16h40 ngày 29/10, vợ ông đến tiệm vá lốp Vinh Lốp, đường Mê Linh, Khu Công nghiệp Hoà Khánh, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiều, Tp.Đà Nẵng để xem chiếc xe đang sửa chữa tại đây thì gặp "tai bay vạ gió".

"Khi đó, tôi nhận được tin báo vợ bị đánh đã được cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Sau đó, do thương tích nặng, vợ tôi tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng để chữa trị. Bác bác sĩ cho biết, bà ấy bị gãy xương sườn số 2 và số 5 bên trái, tổn thương lồng ngực phải nằm viện", ông Hùng thở dài chia sẻ lại câu chuyện.

Sức khỏe bà Thủy hiện còn khá yếu.

Sự việc cũng đồng thời được gia đình nạn nhân trình báo lên cơ quan công an. Theo tìm hiểu ban đầu, thời điểm bà Thủy ở tiệm vá lốp có một nhóm người đến gây sự đánh nhau với nhân viên của tiệm. Quá trình xô xát, nhóm người trên đã vô cớ đánh luôn cả bà Thủy gây thương tích.

Do điều kiện khó khăn, sức khỏe bà Thủy còn yếu, quãng đường đi lại giữa Tp.HCM và Tp.Đà Nẵng xa xôi cũng như để tiện làm việc cung cấp thông tin điều tra cho cơ quan chức năng, vợ chồng ông Hùng đành bất đắc dĩ ở lại luôn trên chiếc container của mình suốt cả tháng qua.

Ông Hùng mong sức khỏe vợ tốt hơn.


"Không gian buồng lái chật hẹp nhưng cũng đủ để 2 vợ chồng ăn ngủ. Có một bếp ga nhỏ và xoong nồi để nấu tạm đồ ăn. Ban ngày nắng nóng quá thì 2 vợ chồng lê ra ở quán cà phê nằm nhờ, ban đêm về lại. Cuộc sống bất đắc dĩ cứ thế đến nay gần tháng trời", ông Hùng nói.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, Công an phường Hòa Hiệp Nam đã tiếp nhận thông tin và tích cực tiến hành điều tra vụ việc. Cơ quan công an đã thu thập lời khai, làm việc với các bên. Mới nhất, ngày 22/11 vừa qua, lực lượng chức năng đã đưa bà Thủy đi trưng cầu giám định thương tích.

Theo bệnh viện, bà Thủy bị gãy xương sườn số 2, 5 bên trái.

"Vụ việc đang được đơn vị điều tra theo quy định pháp luật", lãnh đạo Công an phường Hòa Hiệp Nam cho hay.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP