Cuộc sống

Cô giúp việc 'lột xác' sành điệu và sự thât chết điếng về mối quan hệ với ông chủ

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cô người làm sành điệu 'biết chiều ông chủ' và sự thật tồi tệ không người vợ nào muốn biết, thì xem ra chị non nớt trong chuyện giữ gìn hạnh phúc cho tổ ấm của mình quá.

Ảnh minh họa: Internet

Chị không nói chị và chồng bao nhiêu tuổi, nhưng con gái đầu của chị đã vào đại học, con trai út cũng đỗ cấp III, vậy chị và chồng cũng ở vào ngưỡng suýt soát 40 tuổi hoặc hơn đúng không chị?

Thế mà với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cô người làm sành điệu 'biết chiều ông chủ' và sự thật tồi tệ không người vợ nào muốn biết, thì xem ra chị non nớt trong chuyện giữ gìn hạnh phúc cho tổ ấm của mình quá.

Chị nhận thức kém hay chị quá tin, quá sợ chồng? Cái gì cũng giao hết cho chồng, việc gì cũng làm theo ý anh ta thì chồng có đủ quyền hạn, có đủ tự do để sống theo sở thích của anh ấy thôi. Nếu ngay từ đầu chị cảnh giác, việc gì nghe anh ấy mà thấy phải thì thực hiện, việc gì nghe mà thấy không hợp lí, không hợp tình thì can ngăn, khuyên nhủ, chắc không có cái kết trớ trêu như bây giờ!

Sai thì phần chị chị đã thấm? Theo ý tôi ngay lúc này chị nên mạnh dạn trao đổi với chồng chấm dứt việc thuê mượn cô gái trẻ kia để vợ, chồng chị có thời gian chung tay giải quyết nợ nần, rồi vực quán cơm lên để ổn định kinh tế gia đình. Cũng chưa phải đã quá muộn để vợ, chồng chị cùng nhau sửa sai, trách nhiệm nuôi dạy hai con chung vẫn còn ở phía trước. Mong chị tỉnh táo, quyết đoán và nghị lực chị nhé. Chúc chị may mắn, thành công.

Tác giả: NGỌC HÀ

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP