Cuộc sống

Chồng quá rạch ròi khi trả công cho tôi mỗi lần gần gũi

Có lúc tôi không muốn nhưng cũng phải chiều anh, đổi lại sau mỗi lần quan hệ thì anh massage cho tôi coi như trả công.

Tôi 30 tuổi, lấy chồng được 2 năm, chồng kém 2 tuổi. Anh đẹp trai, lương khá, tính tình cũng được, chỉ có điều ở bẩn. Tôi nhắc anh dọn dẹp, phụ giúp nhà cửa thì anh mới làm, còn không anh không bao giờ tự giác. Tiền bạc anh rất thoải mái, còn bảo tôi: "Tiền anh kiếm về em muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu", điều này làm tôi lo lắng, lỡ ốm đau bệnh tật thì phải làm như thế nào.

Đôi lúc thấy chồng phung phí khiến tôi lo, có lần đi shopping chồng mua tiền quần áo hết gần 40 triệu cho cả nhà, về nhà kiểm tra tài khoản tôi rất bực mình. Về chuyện quan hệ, có lúc tôi không muốn nhưng cũng phải chiều anh, đổi lại sau mỗi lần quan hệ thì anh massage cho tôi coi như trả công. Tôi cảm thấy anh quá rạch ròi trong quan hệ vợ chồng, phải làm thế nào để anh bớt rạch ròi và ở bẩn đây? Cảm ơn mọi người.

Tác giả: Hòa

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: gia đình , chồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP