Pháp luật

Chồng cũ thiêu sống vợ, tìm cách tự sát bằng chích điện

Một người phụ nữ ở Yên Bái bị chồng cũ tẩm xăng đốt, dẫn đến tử vong.

Thông tin ban đầu, được biết sự việc xảy ra khoảng 4 giờ sáng nay, tại địa bàn xã Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái.

Vào thời gian trên, người dân trong khu vực bàng hoàng phát hiện chị H. (31 tuổi) bị chồng cũ của mình là Q. (chưa rõ tuổi) tẩm xăng đốt, dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, mẹ ruột chị H. lao vào cứu con gái cũng bị bỏng nặng, đang phải cấp cứu.

Chồng thiêu sống vợ (Ảnh:minh hoạ)

Ngay sau khi gây án, đối tượng chạy về nhà, rồi tìm cách tự sát bằng việc dùng dây điện quấn vào chân rồi cắm điện.Tuy nhiên, do ổ điện bị nổ, Q. không chết. Hiện đang cấp cứu tại BV đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, có công an quản lý.

Nhận được thông tin, công an tỉnh Yên Bái và Công an huyện Văn Chấn nhanh chóng vào cuộc, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Ngày 9/6, trao đổi với PV, ông Lê Gia Thuần, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn, Yên Bái), cho biết địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng vô cùng thương tâm.

Vị Phó Chủ tịch này cũng cho biết thêm, Q. không phải là người địa phương. Nghi phạm quen và yêu chị H. từ khi còn đi học, sau đó hai người lên duyên vợ chồng.

Ở địa phương, Q. làm nghề sắt, được đánh giá là một người hiền lành, chăm chỉ. Q. lo cho vợ ăn học và mở tiệm thuốc cho chị H. kinh doanh.

Tuy nhiên, do mâu thuẫn, cuộc sống vợ chồng thời gian gần đây thường xuyên xảy ra cãi vã. Vài tháng trước đây, Q. từng dùng axit tạt vào người vợ, chị H. bị bỏng nhẹ.

Trong lúc các cơ quan chức năng đang xem xử lý hình sự đối với Q., chị H. đã xin bảo lãnh cho chồng. Sau đó, đến khoảng tháng 4/2017, hai vợ chồng quyết định ly hôn.

Chị H. về nhà mẹ đẻ ở, còn Q. thuê nhà bên ngoài sinh sống. Tuy nhiên, không biết vì mâu thuẫn gì, rạng sáng 9/6, Q. mua xăng, lẻn vào nơi chị H. ngủ rồi tẩm xăng vào chăn màn.

Tiếp đó, đối tượng châm lửa đốt, khiến chị H. bị bỏng nặng. Phát hiện sự việc, mẹ chị H. lao vào cứu con gái cũng bị bỏng ở chân và tay.

Chị H. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên do vết thương quá nặng đã tử vong vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Mẹ của chị hiện tại cũng đã được chuyển xuống Hà Nội để tiếp tục cấp cứu.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP