Tin địa phương

Cháy nhà khiến hai cháu bé thiệt mạng: 'Nhìn thấy mà không thể nào cứu'

'Lửa đỏ rực bao trùm cả căn nhà, biết có hai người mắc kẹt ở tầng 3, lực lượng chữa cháy dùng mọi cách tiếp cận ứng cứu nhưng không được', ông Nguyễn Ngọc Ánh kể.

Trưa 11/10, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường ngôi nhà cháy khiến hai cháu bé tử vong ở con ngõ số 236 đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra nguyên nhân.

Trong con ngõ nhỏ 236 Trần Cao Vân (Thanh Khê, Đà Nẵng) dẫn vào ngôi nhà, nhiều hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc đau lòng.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh (59 tuổi, trú trong kiệt 236 Trần Cao Vân) kể, khoảng 1h30 ngày 11/10, ông đang ngủ ở tầng 3 thì nghe tiếng nổ lớn phát ra gần nhà nên giật mình tỉnh giấc.

Chạy ra kiểm tra, ông phát hiện ngôi nhà hàng xóm cách khoảng 30 m đang bốc cháy nên hô hoán hàng xóm ứng cứu.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh kể lại sự việc.

“Khi tôi chạy đến thì thấy ngôi nhà lửa bao trùm, kèm khói đen bốc lên nghi ngút ở tầng 3. Lúc này lực lượng công an cũng đã có mặt. Tuy nhiên, thời điểm đó cửa của ngôi nhà đang khóa nên mọi người không cách nào mở được. Hàng xóm dùng búa tạ phá khóa cũng không được. Lửa lúc đó rất lớn, kèm theo nhiều tiếng nổ. Cả xóm đến ứng cứu nhưng bất lực không thể nào tiếp cận được”, ông Ánh nhớ lại.

Theo ông Ánh, sau đó lực lượng công an người dân phải dùng xà beng, búa phá lề cửa cổng để tiếp cận và tiếp tục phá cửa chính ngôi nhà, cứu người. Khi lực lượng phá được cửa thì có ba người thoát ra từ tầng 1 ngôi nhà.

Trong lúc quá hỗn loạn, những người sống cạnh ngôi nhà bốc cháy vội vàng kêu gọi nhau tháo chạy vì sợ lửa cháy lan sang nhà mình.

Khi này còn hai cháu bé đang mắc kẹt ở tầng 3. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ dùng thang tiếp cận nhưng lửa bốc cháy dữ dội, khói độc mù mịt. Khi lực lượng cảnh sát lên được tầng 3 thì hai cháu bé đã không qua khỏi”, ông Ánh bùi ngùi.

Cũng theo ông Ánh, ngôi nhà này vợ chồng chủ nhà mới mua ở được gần một năm. Hai cháu mất là con và cháu của chủ nhà.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Chưa hết bàng hoàng, ông Nguyễn Thanh Cừ (65 tuổi, trú kiệt 236 Trần Cao Vân) cho biết, khoảng hơn 1h30, ông trằn trọc chưa ngủ được thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, kèm mùi khét nồng nặc. Mở cửa lao ra ngoài, ông thấy cả con hẻm khói đen mù mịt.

Định hình lại, ông xác định lửa đang bốc lên ngùn ngụt tại căn nhà số 31D. Theo đường cửa chính, cửa sổ, lửa táp, lửa khói táp ra dữ dội. Thấy còn người mắc kẹt bên trong, người dân hô hoán, đồng thời tìm cách phá khóa. Tuy nhiên, lúc này dây điện bị cháy, rơi xuống đường, nhiều người không thể tiếp cận.

“Khoảng 5 phút sau khi báo tin, lực lượng chữa cháy có mặt. Từ trước đến nay, người ở kiệt này chưa bao giờ thấy vụ cháy nào lớn như vậy. Thật đau lòng!”, ông Cừ chia sẻ.

Như VTC News đưa tin, lúc 1h30 ngày 11/10, người dân hốt hoảng phát hiện ngôi nhà K236/31D Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng bốc cháy dữ dội nên hô hoán dập lửa, đồng thời điện báo lực lượng chức năng ứng cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Tam Thuận và lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Khê khẩn trương điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sỹ có mặt tại hiện trường dập lửa, cứu người.

Căn nhà nằm trong kiệt sâu hơn 150 nên xe chữa cháy không thể tiếp cận.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa, đưa được ba người gồm Lê Trần Tuấn Đức, Lê Thị Kim Nga, Trần Lê Gia Kim ra ngoài.

Tuy nhiên, hai cháu bé là Trần Minh Gia Đạt (2009), Nguyễn Lê Thái Thuận (2011) mắc kẹt ở tầng 3, bị ngạt khói, tử vong.

Đến 3h cùng ngày, lực lượng chữa cháy mới dập tắt hoàn toàn đám cháy và hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP