Giới trẻ

Chàng trai Bến Tre dùng chiêu lạ tỏ tình với cô gái tí hon

Y Phụng chỉ nhỏ như đứa trẻ lớp ba, nên mỗi khi ra đường, vợ chồng cô luôn bị nhầm là bố con, hoặc anh em.

Hai năm sau cưới, Y Phụng, 24 tuổi, quê Tiền Giang, đang sống hạnh phúc ở Sài Gòn với tình yêu đúng như linh cảm của mình. Thời mới quen Minh Chung (28 tuổi, quê Bến Tre), Phụng đã nghĩ anh nhất định sẽ là chồng cô, dù khi đó cô vẫn đang trong vỏ bọc tự ti vì cơ thể nhỏ bé.

Cô gái trưởng thành nhưng chỉ cao 1,3 m và nặng 25 kg. Không chỉ cơ thể, khuôn mặt của Phụng cũng non, nên khi lên Sài Gòn đi học đi làm, Phụng gặp nhiều khó khăn.

"Ngày xưa ba má chỉ nghĩ mình còi hơn với các bạn. Tận năm 17 tuổi, mình vẫn như đứa trẻ lớp 3, đi khám mới biết mình bị mắc chứng suy tuyến yên", Phụng kể. Căn bệnh khiến cô không thể cao lớn nữa.

Phát hiện bệnh muộn, gia đình làm nông không có điều kiện tìm phương pháp chữa trị cho Phụng. Ảnh: NVCC.

Năm 2014, khi đang là sinh viên một trường cao đẳng, Phụng xin làm thêm trong một công ty thì quen Minh Chung tại đó. Hóa ra hai người đã là bạn với nhau trên mạng từ trước. Sau vài lần tiếp xúc ngoài đời, chàng trai làm kinh doanh, có chí tiến thủ, giỏi ăn nói đã trở thành thần tượng của Phụng.

Mối quan hệ của Minh Chung với Phụng ban đầu chỉ là tiền bối giúp đỡ. Dần dần, những cảm xúc mới lạ len lỏi trong Chung. Anh thích nói chuyện với Phụng, vì cô tâm lý, luôn lắng nghe anh. Chung quan tâm Phụng hơn, còn cô thì e ngại cơ thể mình nên không bao giờ dám mơ tưởng tình yêu với anh.

Đêm Noel năm 2014, Chung rủ Phụng đi uống nước. Nhà trọ gần nhau và thi thoảng từng gặp nhau như vậy, nên Phụng không hề biết điều gì đang chờ đón mình. Sau một hồi trò chuyện, chàng trai nói sẽ coi bói để tìm tên chồng tương lai cho cô.

"Mình đưa giấy bút cho anh, đọc tên, ngày tháng sinh đầy đủ, hình mẫu người chồng mong ước. Anh ấy hí hoáy trên tờ giấy, tính toán một hồi thì ghi ra: Lê Minh Chung, con thứ mấy trong gia đình và kết hôn khi nào. Sau đó anh ký tên", Phụng bồi hồi nhớ lại.

Trong ánh đèn le lói, khuôn mặt cô gái dần ửng hồng khi nhận ra người đó chẳng biết coi bói gì cả, mà thực đang tỏ tình với cô. Bằng hành động đó thôi cả hai biết tình cảm dành cho nhau. Họ yêu nhau trong bí mật.

Đôi vợ chồng hiện làm kinh doanh. Ảnh: NVCC.

Mấy tháng đầu bên nhau, Phụng vẫn lo sợ Chung yêu cô vì thương hại. Hiểu điều đó, Chung động viên Phụng tự tin về sự khác biệt của mình. Ngày 8/3, Chung làm MC chương trình của cơ quan. Cuối chương trình, anh đã công khai tình cảm với Phụng trong khán phòng có khoảng 100 người.

"Mọi người ngỡ ngàng, có người không tin, nghĩ là vở kịch. Còn tôi thì muốn nói cho Phụng biết mình yêu cô ấy thật lòng, không phải là thương hại", Chung bộc bạch. Lúc đó Phụng chỉ biết khóc vì vui và còn hãnh diện.

Cả hai sát cánh bên nhau trong công việc, người này cảm nhận được người kia chính là mảnh ghép của mình. Chung thành thực: "Tôi từng trải qua 5, 6 mối tình. Tôi cần một phụ nữ hiểu mình và thấy điều đó ở Phụng, tuy nhỏ bé mà sâu sắc".

Tuy có những lo lắng vì Chung là con một, song gia đình anh vẫn ủng hộ các con. Đôi uyên ương tổ chức đám cưới vào tháng 10/2016.

Vì sức khỏe vợ yếu, không thể điều khiển bất cứ phương tiện giao thông nào, nên hai năm qua Chung đi đâu thì vợ đi đó. Anh cũng rất chiều vợ, thi thoảng lại tặng cô một đôi giày hoặc chiếc đầm vừa vặn mà anh mất nhiều công sức để tìm mua.

Phụng nhỏ và yếu nên Chung đi đâu cũng đưa vợ đi theo. Ảnh: NVCC.

Ngoại hình bé nhỏ của Phụng cũng dẫn đến không ít chuyện dở khóc, dở cười. Có lần đi siêu thị, cô thu ngân khen: "Con gái giống anh dễ sợ, nhất là cặp mắt". Đôi vợ chồng chỉ biết cười trừ. Nhiều lần khác đi công viên, đi du lịch, mọi người cũng nhìn họ như anh em, chứ không ai biết là vợ chồng. "Có những lần mình đến công sở, những người ở đó còn nói: "Bé kia đi ra cho chú làm việc"...

"Tóc dài nên khi ở nhà mình hay cột tóc hai bên, đeo ba lô, ăn mặc đơn giản, vì thế hay bị hiểu lầm. Giờ mình cũng chú ý hơn, lựa chọn ăn mặc chững chạc, trang điểm phù hợp với tuổi mỗi khi đi ra ngoài", cô giãi bày.

Lúc mới cưới, Chung từng viết lên Facebook: "Khi sự nghiệp chưa vững, anh sẽ dành 80% thời gian và tâm trí cho sự nghiệp. 20% còn lại anh sẽ dành để yêu em và gia đình. Anh sẽ phấn đấu để sớm quay ngược con số ấy và xóa sổ những thời gian dành cho công việc, để dành trọn 100% thời gian cho em và gia đình. Đó là mục tiêu cuộc sống của anh. Chờ anh nhé!".

Mỗi năm, Chung lại nhắc lại câu nói đó để cố gắng hơn. Đôi vợ chồng hiện làm kinh doanh. Họ đã mua được nhà, xe ở Sài Gòn và đang phấn đấu tích lũy một khoản kha khá đưa Phụng đi nước ngoài tìm giải pháp chữa trị và sinh con.

Tác giả: Phan Dương

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP