Nhân ái

Cậu bé nghèo bị viêm tủy cắt ngang

Giờ đây, sự sống của cậu học trò Nguyễn Đức Phú (ảnh, 12 tuổi, trú thôn Xóm Phường, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang bị đe dọa bởi căn bệnh hiểm, dẫn đến liệt tứ chi và suy hô hấp cấp độ 3.

Bà Hồ Thị Sen, mẹ của em Phú, buồn bã kể lại chuyện tai ương ập xuống đứa con trai bé nhỏ. Trước kia, Phú vốn rất khỏe mạnh, cơ thể phát triển bình thường, thể lực đảm bảo tốt trong các hoạt động thể thao. Thế nhưng ngày 18-7 vừa qua, Phú tỏ vẻ mệt mỏi và than đau nhức vùng vai, nên gia đình đưa em đi khám bệnh.

Bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh viêm cơ thần kinh chức năng, rồi cho thuốc về nhà điều trị. Cơn đau nhức vẫn kéo dài, em lại phải vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP Đà Nẵng khám bệnh. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ cho biết em Phú mắc bệnh viêm tủy cắt ngang (chứng rối loạn hệ thần kinh do tình trạng viêm ở một đoạn của tủy sống). Hiện tại, để duy trì sự sống, bệnh viện cho phác đồ điều trị bằng cách truyền huyết tương nhằm ức chế miễn dịch làm giảm tổn thương.

Nhắc đến đây, anh Nguyễn Đức Hưng, cha của Phú, nghẹn ngào: “Tuy có bảo hiểm y tế học sinh, nhưng chi phí truyền huyết tương và máy móc hỗ trợ nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Tôi phải chạy vạy vay mượn 100 triệu đồng để ứng viện phí cho đợt điều trị đầu tiên”.

Nhà Phú vốn rất khó khăn, cha làm thợ hồ, mẹ làm công nhân, khoản tiền lương hàng tháng chưa đủ trang trải cuộc sống. Nay Phú lâm bệnh nặng, nếu không có tiền chi trả cho các đợt truyền huyết tương, việc điều trị của cậu học trò nghèo sẽ bị gián đoạn và chắc rằng bệnh sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu đi.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tác giả: NHƯ TRANG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP