Xã hội

Bố mẹ và con nhỏ tử vong thương tâm vì tai nạn giao thông

Hai vợ chồng anh Nam đang đưa con nhỏ đi khám bệnh thì bị tai nạn giao thông khiến cả ba người tử vong thương tâm.

Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm cả 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo đó, khoảng 9h40 ngày 21/8, tại dốc cầu An Cư trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Nam (37 tuổi) điều khiển xe máy biển số 63B1-126.31 chở vợ là Trần Thị Huyền Trân (41 tuổi) và con là Nguyễn Trường An (5 tuổi, cùng ngụ ấp Mỹ Hưng C, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) lưu thông hướng từ ngã tư Cái Bè đến cầu Mỹ Thuận. Lúc này, xe máy của ông Nam xảy ra va chạm với xe máy 63F4-9967 do một người đàn ông lớn tuổi điều khiển rồi va chạm tiếp vào xe bồn BKS 29C-289.48 của công ty TNHH nhựa đường Petrolimex do lái xe Dương Hoài Bảo (39 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP HCM) điều khiển. Sau va chạm, hai xe máy cùng ngã xuống đường, xe bồn cán qua người khiến bà Trân và cháu An tử vong tại chỗ. Ông Nam được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng sau đó tử vong vào 1h20 ngày 22/8.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ba người trong một gia đình tử vong.

Công an huyện Cái Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

Sáng 22/8, UBND huyện Cái Bè đã cử đoàn đến thăm viếng và hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng. UBND xã Mỹ Đức Đông cũng đã thành lập đoàn đến thăm, động viên, cùng hỗ trợ gia đình an táng các nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Việt - Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Đông - cho biết, gia đình ông Nam không có ruộng đất, cả nhà đi phụ quán ăn để trang trải cuộc sống. Gia đình ông Nam thuộc diện hộ cận nghèo, năm 2012, xã vận động cất cho một căn nhà tình thương.

Còn anh Nguyễn Văn Út (em ruột ông Nam) chia sẻ: "Do hoàn cảnh khó khăn nên mới đây, anh Nam đã bán căn nhà tình thương rồi về xin đất cha mẹ ruột cất nhà, hiện nhà vẫn chưa làm xong".

Được biết, hôm qua, do cháu Nguyễn Trường An (con út của gia đình) đang đi học mẫu giáo thì bị sốt nên vợ chồng ông Nam đưa con đi bệnh viện khám bệnh, trên đường về thì gặp nạn.

Vợ chồng ông Nam mất đi để lại 2 đứa con thơ và căn nhà đang xây dở dang.

Tác giả: Trần Lũy

Nguồn tin: Báo Nhân đạo & Đời sống

  Từ khóa: tử vong , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP