Xã hội

Bị ngăn cấm tình cảm, nam thanh niên uống thuốc ngủ, khi tỉnh lại đòi nhảy lầu

Bị gia đình bạn gái ngăn cấm tình cảm, nam thanh niên đã uống thuốc ngủ để tự tử nhưng được cứu sống. Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, thanh niên 19 tuổi này lại tính nhảy lầu nhưng được giải cứu một lần nữa.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 13/6, sau khi được điều trị vì uống thuốc ngủ quá liều, nam thanh niên 19 tuổi (quê Đồng Tháp) bất ngờ chạy lên sân thượng Bệnh viện Trưng Vương (phường 14, quận 10, TPHCM) rồi leo ra ban công có ý định nhảy lầu tự tự.

Phát hiện vụ việc, người nhà cùng lãnh đạo bệnh viện có mặt để thuyết phục nhưng không được.

Nam thanh niên đu ngoài ban công sân thượng bệnh viện định tự tử

Lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp để tiếp cận giải cứu thanh niên 19 tuổi

Các y bác sĩ, lực lượng chức năng tiếp ứng bên dưới

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC Quận 11 cùng Đội cứu nạn, cứu hộ (thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM ) có mặt triển khai đội hình, tiếp cận nam thanh niên.

Vụ việc kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, nam thanh niên yêu cầu có mặt bạn gái mới chịu từ bỏ ý định nhảy lầu.

"Theo người nhà thì nam thanh niên này có biểu hiện thất tình do gia đình bạn gái không cho yêu. Thanh niên này mới được điều trị tại đây do uống thuốc ngủ để tìm cách tự vẫn", lãnh đạo PCCC Quận 11 cho biết.

Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp cận giải cứu thành công nam thanh niên này.

Hiện vụ việc đang được công an lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Tác giả: Trương Nhân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP