Pháp luật

Anh chém cả nhà em: Phút thai phụ đối mặt cái chết

Anh Tân cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, nếu bà Hà không che chắn và đẩy con gái vào nhà vệ sinh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Xung quanh xôn xao vụ anh trai chém cả nhà em gái vì tiền, ngày 15/9, theo thông tin trên báo chí, anh Nguyễn Văn Tân, em họ của anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, trú phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, từ khi xảy ra sự việc anh là người túc trực liên tục bên cạnh người anh mình.

Khi nghe người thân có mặt tại hiện trường kể lại câu chuyện anh vô cùng bức xúc trước hành động vô nhân tính của đối tượng Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, bác vợ anh Vương).

“Khoảng 18h30 phút ngày 14/9, ông Hồng rút dao đã chuẩn bị sẵn ra đâm, chém anh Vương. Thấy vậy, cô Hà (bà Bùi Thị Hà, 60 tuổi, mẹ vợ anh Vương) vội chạy ra đẩy vợ anh Vương (đang mang bầu tháng thứ 6) và cháu lớn vào nhà vệ sinh.

Vừa giúp con gái chạy trốn, cô Hà quay ra liền bị ông Hồng đâm tới tấp vào người và gục ngay tại chỗ. Lúc đó ông ta làm rơi con dao và tiếp tục lấy 1 con dao khác đã chuẩn bị ở trong túi đồ ra đâm, chém chồng cô Hà.


Nếu cô Hà không che chắn và đưa con gái cùng cháu ngoại trốn trong nhà vệ sinh, thì không biết sẽ như thế nào”, anh Tân kể lại.

Người dân tập trung bên ngoài địa điểm xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Cũng theo anh Tân, vợ chồng anh Vương có vay tiền nhà Hồng một khoản lớn để làm ăn, tuy nhiên làm ăn thua lỗ nên vẫn chưa hoàn trả hết, tuy nhiên hàng tháng, gia đình anh Vương vẫn trả lãi cho Hồng. Mâu thuẫn của 2 gia đình cũng bắt nguồn từ khoản nợ đó.

"Do thời gian gần đây bệnh ung thư của mẹ vợ anh Vương ngày càng xấu đi nên gia đình tập trung tiền chữa bệnh nên chưa trả được hết tiền gốc. Nhưng thật không ngờ, cô Hà là em gái ông Hồng bệnh tật vậy mà ông ấy cũng xuống tay”, anh Tân chia sẻ.

Nói về tình trạng sức khỏe của anh Vương, cùng ngày, đại diện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho rằng, anh Vương đã qua cơn nguy kịch sau khi tiến hành ca phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu khoang màng phổi trái.

Còn bệnh nhân Nguyễn Văn Thành (chồng bà Hà) hiện vẫn đang được tích cực điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức và vẫn phải thở máy, truyền máu, dùng thuốc trợ tim.

Nói về việc này, cùng ngày, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vụ việc đang điều tra làm rõ để xử lý đối tượng liên quan theo pháp luật.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ chuyện vay mượn tiền bạc giữa hai bên.

Cũng theo lời khai của Hồng tại cơ quan công an, nguyên nhân xảy ra sự việc là do trong hai năm 2016 và 2017, vợ chồng anh Vương có vay của đối tượng số tiền 3 tỷ đồng trong nhiều lần, trong mỗi lần đều viết giấy vay tiền.

Đồng thời bà Hà cũng vay Hồng số tiền 600 triệu đồng.

Dù đối tượng đã nhiều lần hỏi bà Hà, vợ chồng anh Vương đề nghị trả số tiền trên nhưng tất cả đều khất lần và không trả.

Sau thời gian dài đòi nợ không được, đối tượng cảm thấy ấm ức và nghĩ là đang bị em gái và các cháu lừa nên đã nảy sinh hành động truy sát dã man như trên.

Được biết, Bùi Xuân Hồng từng là Phó Giám đốc Công ty CP Xi măng La Hiên và nghỉ hưu từ năm 2016. Hung thủ là cử nhân kinh tế và chưa có tiền án tiền sự.

Tác giả: Thùy Dung

Nguồn tin: Báo Đất việt

  Từ khóa: thảm sát , Thái Nguyên , anh trai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP