Xã hội

Xe cảnh sát hú còi đưa bé trai đuối nước trên biển đi cấp cứu

Nhờ cảnh sát thành phố Sầm Sơn dùng xe đặc chủng, hú còi ưu tiên đưa tới bệnh viện, bé trai quê Nghệ An được cứu sống...

Hình ảnh cảnh sát giao thông TP Sầm Sơn kịp thời đưa cháu bé và anh Dung tới bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 15h ngày 30/4, bé trai tầm 6 tuổi (ở Nghệ An) bị đuối nước tại bãi tắm D, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nghệ Xuân Dung (ở Nam Trực, Nam Định) và một số người đang tắm gần đó nhanh chóng bơi tới đưa được cháu bé vào bờ.

Thấy bé trai đã lả người, dấu hiệu nguy hiểm, anh Dung vội bế nạn nhân chạy lên đường Hồ Xuân Hương để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, thời điểm này, khu vực đường Hồ Xuân Hương và các tuyến đường ở thành phố Sầm Sơn rất đông người và xe lưu thông, khó đưa cháu bé đến ngay bệnh viện.

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Nguyễn Minh Phong, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và Đại úy Ngô Văn Sáu - Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an thành phố Sầm Sơn) làm nhiệm vụ gần đó lập tức tiếp cận, phối hợp với anh Dung cứu cháu bé.

Thiếu tá Nguyễn Minh Phong phân công Đại úy Ngô Văn Sáu dùng xe mô tô đặc chủng, hú còi ưu tiên, cấp tốc chở cháu bé và anh Dung đến Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn.

Được cấp cứu kịp thời, bé trai đã thoát nguy kịch, sức khoẻ dần ổn định.

Chị Nguyễn Thị Chung (mẹ cháu bé) xúc động chia sẻ: "Khi thấy con bị đuối nước, tôi chỉ kịp kêu lên "cứu con cháu với" thì có một số người tắm gần đó bơi lại ứng cứu. Sau đó cháu được một anh thanh niên và các anh công an đưa tới bệnh viện. Hôm đó quá đông người nên giờ tôi cũng chưa biết những ai cứu con mình. Tôi rất cám ơn các anh, các bác đã kịp thời cứu sống con tôi".

Tác giả: Nhân Tâm

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP