Giới trẻ

Xa bố mẹ lâu ngày, cậu bé bịa chuyện bị bắt cóc mong được đoàn tụ

Vì quá nhớ bố mẹ, cậu bé Trung Quốc đánh liều nghĩ ra cách này.

Theo QQ, sự việc xảy ra ngày 2/1 tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

Cậu bé 10 tuổi tên Li khai tại đồn cảnh sát rằng trên đường đến trường, em ngửi thấy một mùi hương lạ, sau đó cảm thấy choáng váng.

"Khi tỉnh dậy cháu thấy đang nằm cạnh đống tuyết trong con ngõ nhỏ. Thấy một chú đi qua, cháu kể lại chuyện rồi được chú đưa đến trường", cậu bé khai.

Cậu bé thừa nhận đã nghĩ ra mọi việc để được gặp bố mẹ. Ảnh: QQ.

Nghe lời kể của cậu bé, cảnh sát thấy có nhiều chi tiết sơ hở. Các cán bộ tiếp tục hỏi chi tiết hơn để tìm hiểu chân tướng sự việc.

Để xác minh lại, cảnh sát đã theo dõi camera ở đoạn đường cậu bé đi qua nhưng không thấy có bất thường gì.

Đến lúc này, bé Li mới thừa nhận là đã bịa ra toàn bộ mọi chuyện. Cậu bé xin lỗi và thừa nhận làm vậy vì hy vọng cảnh sát sẽ báo cho bố mẹ, để em có thể gặp lại họ. Li nói từ khi bố mẹ ly hôn, em phải sống với ông bà và không được gặp ai.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP