Cuộc sống

Vợ đi quá giới hạn với nam đồng nghiệp 3 lần trong một tháng

Sau đó vợ không vượt qua được mặc cảm tội lỗi và tình cảm gia đình nên đề nghị dừng lại chuyện bồ bịch đó.

Tôi 39 tuổi, vợ 37 tuổi, chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, cưới được 14 năm, giờ có 2 con trai. Tôi người ngoại thành, vợ tôi người Hà Nội, cuộc sống về kinh tế của chúng tôi khá khó khăn, gần 10 năm chúng tôi thuê nhà, gần đây ổn hơn đôi chút, vợ chồng tôi mua được nhà chung cư, ôtô. Trong mắt rất nhiều người, gia đình chúng tôi hạnh phúc, thật ra cũng đúng vậy, chỉ có gần đây tôi thấy vợ có chút thay đổi. Tôi nghi ngờ nên thường xuyên nhắc nhở, để ý để khuyên vợ kịp thời.

Vừa rồi tôi tìm hiểu thì biết vợ đã ngoại tình, đặc biệt người đó là đồng nghiệp nam, kém vợ tôi 8 tuổi, đã có 2 đời vợ, có hai con. Vợ cũng khai rằng họ đã hẹn hò và ngủ với nhau 3 lần trong vòng hơn một tháng, tuy nhiên vợ không vượt qua được mặc cảm tội lỗi và tình cảm gia đình nên đề nghị dừng lại. Tôi biết chuyện cũng là lúc vợ đã dừng lại được 3 tháng. Thời gian vừa qua với tôi như địa ngục, tôi biết vợ chồng tôi còn yêu nhau lắm, vì thế đã tha thứ cho vợ để cả hai về bên nhau. Tuy nhiên trong suy nghĩ tôi vẫn luôn hiện lên hàng trăm nghìn câu hỏi và những hình ảnh về hành động mà vợ tôi với bồ nhắn tin yêu đương, nhớ nhung cho nhau. Tôi thật sự muốn tha thứ cho vợ nhưng luôn bị ám ảnh, mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.

Tác giả: Hiển

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP