Xã hội

Trực thăng đưa người nhồi máu cơ tim từ Trường Sa về trong đêm

Gần 3h sáng 24-5, trực thăng đưa bệnh nhân Nguyễn Công Chính (42 tuổi) bị nhồi máu cơ tim cấp từ Trường Sa hạ cánh xuống TP.HCM. Đến 5h20, các thủ thuật can thiệp được thực hiện xong. Hiện anh đã tỉnh, tiếp xúc tốt, qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân Chính đang được điều trị tại bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: NGỌC LOAN

Ngày 24-5, đại tá - bác sĩ Trương Đình Cẩm, phó giám đốc bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh viện vừa cứu sống anh Nguyễn Công Chính (42 tuổi, nhân viên hải đăng trên đảo Đá Lát thuộc công ty điện Đông Hải và Hải Đảo, Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam).

Trước đó, trưa 23-5, anh Chính được chuyển từ đảo Đá Lát về bệnh xá đảo Trường Sa Lớn trong tình trạng đau thắt ngực xương ức, khó thở, chóng mặt.

Tại bệnh xá, anh được khám và hội chẩn thông qua hệ thống y khoa trực tuyến (telemedicine) với các bác sĩ tại bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Các bác sĩ chẩn đoán anh bị nhồi máu cơ tim vùng trước rộng giai đoạn cấp, tiên lượng nặng, nguy cơ suy tim tiến triển, rối loạn nhịp tim, sốc tim.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân nguy kịch, các bác sĩ liền xin lệnh vận chuyển bệnh nhân về bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.

Hơn 20h tối 23-5, kíp cấp cứu từ bệnh viện Quân y 175 lên trực thăng ra đảo.

Ngay sau khi được đưa về TP.HCM, các bác sĩ đã nong và đặt 2 stent (khung đỡ) tại nhánh mạch vàng (LAD1) và cầu cơ động mạch vành (LAD3) do anh bị tắc hoàn toàn nhánh liên thất trước động mạch vành trái (LAD). Các thủ thuật được thực hiện xong lúc 5h20.

Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết đau ngực, sinh hiệu ổn, tạm thời qua cơn nguy kịch.

Tác giả: NGỌC LOAN - HOÀNG LỘC

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP