Xã hội

Trở về từ cõi chết, người duy nhất trong gia đình sống sót vẫn chưa biết người thân đã tử vong

Trên giường bệnh, người đàn ông vĩnh viễn mất đi một phần cơ thể vừa trở về từ cõi chết vẫn chưa biết rằng vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của mẹ, vợ và con trai của mình.

Ngày 4/2, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, phía bệnh viện vừa phẫu thuật tạo mỏm cụt cẳng trái và xử lý xương đùi trái bị gãy cho anh Võ Văn Tĩnh (SN 1987, trú xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, hiện anh Tĩnh đã qua cơn nguy kịch.
Vụ tai nạn đã khiến 3 thành viên trong gia đình anh Tĩnh tử vong.
Trước đó anh Tĩnh nhập viện trong tình trạng nhập viện trong tình trạng bị cụt toàn bộ cẳng chân trái, đùi trái bị gãy xương, nhiều nơi trên cơ thể bị thương, xây xát. Anh là nạn nhân duy nhất trong gia đình 4 người sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Rộ, bắc qua sông Lam và ngày 5/1.

Đến thời điểm hiện tại dù nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng gia đình vẫn chưa dám cho anh Tĩnh biết việc mẹ, vợ và con trai anh đã tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc. Tránh việc anh không chịu nổi cú sốc quá lớn ảnh hưởng đến quá trình điều trị.
Sau nhiều ngày điều trị tích cực, anh Tĩnh đã qua cơn nguy kịch, nhưng đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa dám cho anh biết việc mẹ, vợ và con trai anh đã tử vong sau vụ tai nạn thảm khốc.
Nhìn người đàn ông với một phần cơ thể đã vĩnh viễn không còn nữa đang phải chiến đấu với tử thần để giành dật sự sống cho mình không ai cầm nổi nước mắt. Liệu anh có chịu nổi những mất mát mà mình đã phải trải qua khi trở về căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo mà nơi đó không còn người mẹ già, người vợ tảo tần và đứa con mà anh hết mực yêu thương. Liệu rằng anh có chịu đựng nổi những mất mát đó. Người thân trong gia đình cũng không giám cho anh biết dù một phần sự thật.

Theo người thân anh Tĩnh cho biết, gia đình anh thuộc diện khó khăn. Sau khi cưới và sinh được cháu Huy, 2 vợ chồng anh Tĩnh gửi con lại cho bà ở quê để vào miền Nam làm công nhân. Cháu Huy lại thường xuyên đau ốm nên mọi số tiền dành dụm được vợ chồng anh Tĩnh đều gửi về lo chạy chữa bệnh tật cho con mình. Sau khi vụ tai nạn xảy ra phía gia đình tài xế chiếc xe tải cũng túc trực chăm sóc cho anh Tĩnh tại bệnh viện những mong chia sẻ một phần đau đớn và mong anh sớm bình phục.

Trước đó, vào khoảng 13h20’, ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết) trên Cầu Rộ bắc qua sông Lam thuộc địa phận huyện Thanh Chương, Nghệ An. Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C - 062.02 do anh Phạm Văn Lai trú tại TP Vinh, Nghệ An điều khiển, đang lưu thông trên cầu Rộ thì va chạm với chiếc xe máy do anh Tĩnh điều khiển.
Hoàn cảnh gia đình anh Tĩnh hết sức khó khăn, cả xóm nghèo như sững sờ trước thông tin về vụ tai nạn cướp đi 3 sinh mạng trong gia đình anh Tĩnh.
Vụ tai nạn đã làm 4 người đi trên xe máy là vợ chồng anh Võ Văn Tĩnh, chị Vi Thị Huệ, cùng bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ anh Tĩnh) và cháu Võ Hùng Huy (con trai vợ chồng anh Tĩnh) bay qua lan can cầu, rơi từ độ cao khoảng 15m xuống vùng đất gần bên bờ sông Lam. Hậu quả, bà Xuân và chị Huệ. tử vong tại chỗ; cháu Huy và anh Tĩnh bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, tối cùng ngày, do vết thương quá nặng cháu Huy (3 tuổi) nạn nhân của vụ tại nạn đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy, chiếc xe ô tô gây tai nạn nằm ở bên trái đường, có thể do chiếc xe này lấn làn nên đã đâm vào hai chiếc xe máy đi ngược chiều. Tiến hành đo nồng độ cồn, lực lượng công an xác định tài xế có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, 0,37 miligam/lít khí thở. Liên quan đến vụ việc Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định tạm giữ tài xế xe tải để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả bài viết: Quang Phong

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP