Tin địa phương

Tin nhắn vạch trần tội ác của cặp vợ chồng giết chủ nợ rồi phi tang xác

Trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, 1 người bạn thân của nạn nhân đã cung cấp tin nhắn có nhiều nghi vấn. Từ đó, các tình tiết của vụ án cứ dẫn dắt đến các nghi phạm.

Ngày 24/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã cung cấp thêm nhiều chi tiết liên quan đến vụ án Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và vợ là Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi), cùng ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà về hành vi giết người.

Vợ chồng Dũng - Oanh tại cơ quan điều tra

Các điều tra viên cho biết, sáng 21/6, sau khi thi thể bà Văn Thị Thanh N. (56 tuổi), ngụ quận Sơn Trà được người dân phát hiện nổi trên sông Hàn, tay chân bị cột bằng dây thép, lực lượng chức năng đã vào cuộc xem xét, sàng lọc. Lúc này, điều tra viên được 1 người bạn thân của bà N. cho biết, Oanh có nhắn tin cho mình với nội dung liên quan đến nạn nhân: “Chị có biết chị N. đi đâu không mà sáng nay em gọi qua nhà lấy tiền mà không được”.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng phát hiện, chiếc điện thoại của bà N. đã bị nghi phạm vứt bỏ. Đồng thời, qua kiểm tra, Oanh không gọi cuộc điện thoại nào đến số của nạn nhân. Do đó, các điều tra viên đặt ra nghi vấn, tại sao Oanh phải nói dối như thế?

Lúc thi thể bà N. được đưa về bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Oanh cũng đến xem. Lúc này, 1 điều tra viên ngỏ ý hỏi về việc tại sao lại nói dối như vậy thì Oanh lúng túng không thể có câu trả lời. Điều này càng khiến điều tra viên nghi ngờ Oanh có liên quan đến vụ án nên tập trung điều tra, làm rõ.

Qua xác minh, vợ chồng Oanh có khá nhiều điều nghi vấn. Thứ nhất, mặc dù có nhà nhưng ngay tối bà N. mất tích, gia đình Oanh lại thuê khách sạn ngủ. Thứ 2, vào sáng 21/6, vợ chồng Oanh không tới cảng Thọ Quang mua cá ra chợ bán như thường ngày…

Quan trọng nhất, khi kiểm tra nhà riêng của vợ chồng Oanh tại chung cư C2, đường Dương Văn Nga, quận Sơn Trà, điều tra viên thu được đoạn dây thép tương đồng màu sắc, tiết diện với sợi dây thép mà kẻ thủ ác đã trói tay chân bà N.

Những chứng cứ dẫn dắt đến việc vợ chồng Oanh có liên quan đến cái chết của bà N.. Do đó, cặp vợ chồng này lần lượt được mời đến cơ quan chức năng làm việc.

Lúc đầu, Dũng khai nhận vì nợ nần tiền của bà N. không có trả nên đã ra tay sát hại. Dũng khẳng định chỉ 1 mình thực hiện hành vi tàn ác.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ khai thác với những câu hỏi “đánh trúng tim đen”, Dũng đành thừa nhận, đã có bàn bạc với vợ trước khi ra tay. Khoảng 8h ngày 20/6, bà N. đến căn hộ của vợ chồng Dũng thì bị Dũng và Oanh dùng dây vải dù siết cổ đến khi tử vong. Cả 2 đưa thi thể vào phòng ngủ để giấu.

Sau đó, vợ chồng Dũng dùng dây thép trói xác nạn nhân bỏ vào thùng xốp. Đến 1h ngày 21/6, Dũng và Oanh chở thùng xốp chứa thi thể nạn nhân đến chân cầu Mân Quang ném xuống sông Hàn phi tang. Dũng thừa nhận, sở dĩ khai 1 mình sát hại nạn nhân vì muốn nhận tội cho vợ.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Bắt hung thủ , đà nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP