Xã hội

Thanh sắt công trình rơi cạnh 2 mẹ con trong nhà trọ

Hai mẹ con đang nằm trên võng thoát chết đầy may mắn khi một thanh sắt công trình rơi từ độ cao hàng chục mét chọc thủng nóc một phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng nay (24-8), chị Phạm Thị Huyền (27 tuổi, quê Hải Dương) đang bồng con hai tháng tuổi nằm trên võng trong phòng trọ trên đường 20 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì bất ngờ một thanh sắt công trình căn hộ cao cấp đang xây dựng cạnh đó rơi xuống chọc thủng nóc phòng trọ.

Thanh sắt rơi xuống chọc thủng nóc phòng trọ, hai mẹ con thoát chết trong gang tấc. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo chị Huyền, thanh sắt rơi xuống tạo thành một tiếng động mạnh, chọc thủng mái tôn, cửa sổ và tủ quần áo. “Tôi đang bồng con thì nghe ầm, một thanh sắt rơi xuống chọc thủng cửa tủ khiến kính văng khắp nơi, một mảnh kính rơi trúng tay tôi gây trầy xước, con thì khóc thét” - người mẹ trẻ nói.

Chị Huyền cho biết thanh sắt rơi xuống tạo thành một tiếng động lớn khiến cả hai mẹ con hốt hoảng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo quan sát, thanh sắt dài khoảng 5,5 m, rộng 5 x 10 cm rơi từ tầng 11 xuống theo chiều thẳng đứng chọc thủng mái tôn và cửa sổ phòng trọ, kính vỡ văng khắp nơi. Vị trí thanh sắt rơi xuống cách võng nơi hai mẹ con chị Huyền nằm khoảng nửa mét. Phía bên cạnh công trình xây dựng căn hộ cao cấp đang hoạt động dở dang.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm, lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Tác giả: NGUYỄN TÂN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP