Xã hội

'Tâm thư' xin lỗi mẹ chồng đầy nước mắt của con dâu khi bỏ đi

Để lại bức “tâm thư” xin lỗi mẹ chồng và đi biệt tích cùng 2 cô con gái gần 1 năm nay của chị Vân khiến gia đình hoang mang, lo lắng.

ần 1 năm nay, người dân tại xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội vẫn không thể tin nổi vào câu chuyện "bỗng dưng mất vợ" của anh Nguyễn Văn Hân (SN 1985). Vào một ngày cuối tháng 12 năm 2016, vợ anh ôm hai đứa con thơ bỏ đi. Trước khi đi vợ anh còn để lại bức thư và nói lời xin lỗi với mẹ chồng. Cả gia đình anh Hân, bạn bè, hàng xóm cũng không biết chị Nguyễn Thị Vân (vợ anh Hân) bỏ đi đâu.

Nói chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hân không giấu được nỗi xót xa. Anh Hân kể, anh chị yêu nhau 4 năm, được gia đình hai bên chấp nhận nên năm 2012 họ chính thức về chung một nhà. Đến được với người mình yêu, cả hai vỡ òa trong hạnh phúc và xác định sẽ cố gắng sống vì nhau.

Cứ thế, họ bên nhau và vun đắp cho tương lai. 2 đứa con lần lượt ra đời cũng là minh chứng cho tình yêu của họ. Từ lúc sinh con, chị Vân ở nhà chăm lo cho gia đình, con cái. Còn anh Hân chỉ thi thoảng về thăm vợ con, sau đó vội vàng xuống thành phố kiếm tiền.

“Làm nghề xây dựng nên công việc của tôi khá bận rộn, ít có thời gian về thăm vợ con. Tôi cố gắng kiếm thật nhiều tiền để vợ con có cuộc sống tốt hơn. Nhưng không ngờ, cô ấy lại ôm cả hai đứa con đi biệt tăm từ đó đến giờ”, anh Hân chia sẻ.

Vợ và con anh Hân trước khi bỏ đi (Ảnh NVCC).

Cũng theo anh Hân, đó là ngày 8/12/2016 (âm lịch), anh Hân lặng người khi nhận được điện thoại của gia đình nói vợ anh đã bỏ đi, không những thế chị còn mang theo 2 đứa con nhỏ.

Trước khi đi, chị Vân để lại bức “tâm thư” nói lời xin lỗi mẹ chồng. Chị Vân viết: “Con xin lỗi mẹ, con không còn cách nào khác để anh Hân thay đổi cả. Con chỉ còn mỗi cách làm như thế này để giữ được gia đình mình. Mẹ yên tâm, một thời gian nữa khi anh Hân biết và suy nghĩ, yêu thương vợ con hơn con sẽ đưa cháu về với mẹ. Nhưng con sợ mẹ không đồng ý nên con phải đi giấu cả mẹ...”.

"Tâm thư" chị Vân gửi lại mẹ chồng (Ảnh NVCC).

Bà Khổng Thị Dục (66 tuổi, mẹ anh Hân) nghẹn ngào: “Từ ngày con dâu tôi bỏ đi, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tôi thật sự rất mong ngóng con dâu trở về nhà.

Nếu thằng Hân sai, tôi sẽ đứng ra để giảng hòa chứ đừng chia sẻ tình cảm của cha con nó. Ngày Vân về làm dâu đến giờ, tôi coi Vân như con đẻ chứ không hề để xảy ra bất kỳ điều tiếng gì. Đọc bức “tâm thư” của con dâu mà tôi đau đớn vô cùng”.

Còn anh Hân, sau khi đọc từng dòng chữ của vợ anh Hân sững người. Khóe mắt anh cay cay, có lẽ thời gian vừa qua anh đã không quan tâm gì đến vợ con mình nên mới dẫn đến hành động của vợ.

Kể từ đó, anh tạm thời nghỉ việc lang thang khắp các nơi, lúc thì ở Hà Nội, lúc thì ở quê, lúc thì ở một số tỉnh lân cận mỗi khi có thông tin gì đó của vợ và hai “thiên thần” bé nhỏ của mình...

Tác giả: Mai Thu

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: mẹ chồng , con dâu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP