Thể thao

SHB.Đà Nẵng trắng tay trong 5 mùa: HLV Huỳnh Đức đang lạc lối?

Mọi chuyện đang đi quá xa tầm kiểm soát của HLV Huỳnh Đức cũng như SHB Đà Nẵng.

Với 30 điểm đang có sau 23 vòng ở V.League 2017, cơ hội để SHB Đà Nẵng chiếm lấy một vị trí trong nhóm huy chương gần như tắt ngấm khi họ bị đội xếp thứ 3 là Hà Nội bỏ xa tới 9 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 3 vòng. Ở đấu trường Cúp QG, đội chủ sân Hòa Xuân cũng dừng bước trước B.Bình Dương ở bán kết.

5 mùa giải liên tiếp gần đây, HLV Huỳnh Đức không thể đem về danh hiệu nào cho SHB Đà Nẵng. Trong ảnh là cảnh Merlo thất vọng khi nhận đồng hạng 3 ở Cúp QG 2017. Ảnh: Quang Thịnh.


Đó là nỗi đau với HLV Huỳnh Đức bởi 5 năm rồi, ông không thể cùng SHB Đà Nẵng nâng cao danh hiệu nào. Càng đau hơn khi chính lối chơi có phần xấu xí của họ đang phản tác dụng.

Ở trận thua 0-2 trước Quảng Nam vừa rồi, với 2 chiếc thẻ đỏ của Gramoz và Đỗ Merlo do đánh nguội, niềm tin dành cho thầy trò HLV Huỳnh Đức càng xuống thấp. Khán giả Đà Nẵng bày tỏ thái độ phẫn uất trước màn thể hiện của đội nhà.

Ở vai trò là người đứng mũi chịu sào, HLV Huỳnh Đức đứng ra nhận lỗi: “Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ. Đây là mùa giải ngoài ý muốn của tôi”. Tuy nhiên, khác với một Huỳnh Đức là “bức bình phong” trước đây khi ông luôn gánh toàn bộ trách nhiệm về những thất bại cho mình thì giờ đây, cựu tuyển thủ QG này liên tục đổ lỗi cho các học trò.

Khi Hà Đức Chinh phải vừa tập luyện ở U20 Việt Nam cho U20 World Cup, vừa tập trung cùng đội bóng, HLV Huỳnh Đức phàn nàn và đổ lỗi cho phong độ giảm sút của học trò vì phải tập xen kẽ như vậy.

Những chấn thương từ ''trên trời rơi xuống'' ám ảnh SHB Đà Nẵng ở mùa này. Ảnh: Huy Kha


Mỗi trận thua hay kết quả không mong muốn, hình ảnh HLV Huỳnh Đức đổ hết lỗi lầm cho các học trò quá đỗi quen thuộc. Ông cho rằng các học trò bị tâm lý dù đã được chỉ bảo rất nhiều. Ông cũng cho rằng đội nhà không có kết quả tốt vì những chấn thương không đáng có.

Đỉnh điểm là ở sau trận thua Quảng Nam, HLV Huỳnh Đức thừa nhận rằng: “Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ nhưng khi bước vào giải, chúng tôi có quá nhiều vấn đề. Cầu thủ bị chấn thương từ trên trời rơi xuống, có thời điểm chấn thương hơn nửa đội. Ở giải giao hữu Bình Dương chúng tôi chơi tốt nhưng khi bước vào giải thì mất Merlo, Huy Toàn, Việt Anh, Hoàng Quảng khiến giai đoạn 1 không làm được gì”.

Không chỉ vậy, HLV từng hai lần vô địch V.League còn đổ lỗi cho cả lịch thi đấu, mặt sân tập luyện lẫn chấn thương của cầu thủ. “Khi Merlo quay lại ở giai đoạn 2 thì chúng tôi chơi tốt ở 3 trận đấu đó nhưng rồi mùa giải nghỉ 2 tháng, chúng tôi lại hụt hẫng. Các cầu thủ tập luyện, thi đấu rồi dính một loạt những chấn thương. Trong đó chấn thương trong lúc tập luyện cũng nhiều. Toàn những loại chấn thương vớ vẩn. Chạy trên sân cũng lật cổ chân, đứng một chỗ bị dập gối", Huỳnh Đức than thở.

Merlo sau khi nhập tịch cụng không thể một mình kéo nổi con tàu SHB Đà Nẵng. Ảnh: Quang Thịnh.

"Năm nay không phải năm may mắn của bản thân tôi cũng như SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, đó không phải là lý do mà tôi bào chữa, dở thì tôi chấp nhận. Ở sân Hòa Xuân thì rất là tốt nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng tập ở đó. Chúng tôi tận dụng các sân ở Trung tâm Hòa Minh để tập luyện nhưng mặt sân ở đó không phải là tốt, không bằng phẳng lắm”, ông Đức nói.

Ở SHB Đà Nẵng, đơn giản, cái tên Lê Huỳnh Đức rất khó để đụng đến. Song, với thành tích nghèo nàn của đội bóng, bản thân cựu tuyển thủ QG cũng lường trước hết tương lai của mình.

“Đến nay thì chưa có thông tin gì về việc lãnh đạo sa thải tôi cả. Tôi nghĩ tôi cũng đã làm việc hết mình ở góc độ của HLV trưởng. Nếu tôi có rời SHB Đà Nẵng thì chuyện đó cũng không có gì đáng buồn cả. Tôi cảm thấy tiếc chưa cống hiến hết cho bóng đá Đà Nẵng còn câu chuyện tương lai của tôi thì phải chờ sau mùa giải mới biết”, HLV Huỳnh Đức bộc bạch.

Tác giả: Huy Kha

Nguồn tin: webthethao.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP