Xã hội

Nữ sinh lớp 7 "biến mất" sau bữa cơm trưa

Do ngày chủ nhật nên nghĩ con gái đi chơi rồi về, nhưng đến tối muộn không thấy con gái đâu, cả nhà bà Sim mới đi tìm. Trong lúc hỏi han, một người bạn con gái bà Sim cho biết con gái bà có liên lạc qua facebook nói rằng đang ở cùng một người phụ nữ ở Lào Cai.

Theo trình bày của gia đình chị Trần Thị Sim (SN 1982), trú tại xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, gia đình chị đã mất liên lạc với con gái là cháu Hồ Thị P.M. (SN 2006), là học sinh lớp 7 trường THCS xã Đông Trung, từ chiều ngày 14/10, đến thời điểm hiện tại vẫn không có tin tức gì.

Cụ thể, trưa ngày 14/10, sau khi ăn cơm, cả gia đình nghỉ trưa. Đến khoảng hơn 13h thì mọi người phát hiện M. không có ở nhà. Nghĩ rằng ngày chủ nhật cháu đi chơi nên không ai để ý. Nhưng đến chiều tối cùng ngày vẫn không thấy M. về, gia đình mới tá hỏa đi tìm.

Lo sợ cho sự an toàn của con, buổi tối cùng ngày, gia đình chị Sim đã đến UBND và Công an xã Đông Trung trình báo. Người nhà cũng đưa thông tin lên mạng xã hội Facebook nhờ tìm kiếm giúp.

Cháu M. biến mất 2 ngày nay khiến gia đình vô cùng lo lắng (ảnh gia đình cung cấp)

Theo trình bày của chị Sim với chính quyền và Công an xã Đông Trung, trước khi "biến mất", nữ sinh Hồ Thị P.M. không có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý. Gia đình đã nhờ trích xuất camera của một số hộ dân hàng xóm ven đường thì thấy khi đi cháu gái có mang theo một ba lô, kiểm tra tại nhà thì thấy thiếu mấy bộ quần áo và một số đồ dùng cá nhân.

Chị Sim cũng cho biết thêm, con gái mình không dùng điện thoại di động nhưng thỉnh thoảng vẫn ngồi quán internet và có dùng Facebook. Theo chị, thời gian gần đây M. có quen và có tình cảm với một thanh niên tên là Th. trú tại xã Đông Cơ, cùng huyện Tiền Hải. Khi cháu bỏ đi, gia đình có đến nhà Th. hỏi thì gia đình Th. cho biết, buổi sáng ngày 14/10, M. có đến nhà Th. chơi sau đó M. và Th. đi đâu không rõ.

Đến khoảng 14h chiều ngày 15/10, một người bạn cùng lớp cho gia đình chị Sim biết hiện cháu M. đang ở trên Lào Cai cùng với một người phụ nữ tên là Phương.

Chị Sim lo lắng cho biết: “Đến bây giờ thì tài khoản Facebook của con gái tôi đã khóa. Tôi và gia đình đang rất lo lắng bởi lẽ M. còn quá nhỏ, nhận thức vẫn còn hạn hẹp. Tôi sợ con gái mình sẽ bị các đối lợi dụng hoặc sẽ gặp chuyện chẳng lành”.

Theo ông Trần Văn Thạo, Trưởng Công an xã Đông Trung, sau khi nhận được tin báo của gia đình chị Sim về việc cháu M. mất tích, nhận thấy sự việc nghiêm trọng nên công an xã đã báo cáo lên Công an huyện Tiền Hải để phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ, tìm kiếm nữ sinh.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP