Tin địa phương

Người bị tố nhà đã bán vẫn nhận tiền đặt cọc lừa đảo tiền tỷ nói "tình ngay lý gian"

Người bị tố cáo đã chủ động liên hệ đến báo chí để cung cấp thêm thông tin liên quan đến sự việc. Ông này khẳng định mình không lừa đảo và luôn luôn hợp tác với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Như Người Đưa Tin Pháp luật đã phản ánh, mới đây, nhiều người dân cư trú tại các quận Thanh Khê, Liên Chiểu… (TP.Đà Nẵng) đồng loạt gửi đơn đến báo chí về việc họ bị 1 công dân lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt sản.

Trước đó, hàng loạt đơn thư này cũng đã được gửi đến Công an quận Thanh Khê và Công an quận Liên Chiểu. Điểm chung của những lá đơn ở chỗ người bị tố cáo chỉ là 1 người: Ông Võ Tân Dậu, SN 1981, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Đơn cử như trường hợp anh Trần Đăng Th., SN 1990, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Theo đơn của anh Th., tháng 1/2020, anh và ông Dậu ký giấy đặt cọc mua bán lô đất 253, tờ bản đồ 16 thuộc quận Liên Chiểu. Giá trị của lô đất mua bán là 2 tỷ đồng. Anh Th. đã đặt cọc trước 300 triệu đồng cho ông Dậu.

Cũng theo lời anh này, sau khi đến hạn chồng thêm 1,7 tỷ đồng còn lại, anh Th., liên hệ với ông Dậu nhưng không liên lạc được. Tiến hành tìm hiểu, ông Th. biết rằng ông Dậu đã bán lô đất này cho 1 người khác từ trước đó. Hợp đồng mua bán được công chứng tại phòng Công chứng số 2 Đà Nẵng. Nạn nhân cho rằng, đã bán nhà rồi vẫn ký nhận cọc 300 triệu đồng rõ ràng là có ý đồ chiếm đoạt từ trước.

Trước những đơn thư tố cáo mình, ông Dậu khẳng định không lừa đảo, không bỏ trốn mà đang cố gắng làm ăn trả nợ.

Ông Đoàn Chí H., trú quận Thanh Khê cung cấp cho báo chí một danh sách tổ chức, cá nhân được cho là đã cho ông Dậu mượn tiền nhưng không trả. Danh sách này được ông H. thống kê và chịu trách nhiệm về tính minh bạch với khoảng 49 người có liên quan. Tổng số tiền bị chiếm đoạt trong danh sách này lên đến hàng chục tỷ đồng.

Sau khi bài báo đăng tải, PV Người Đưa Tin Pháp luật có trao đổi với ông Võ Tân Dậu để được biết thêm thông tin đa chiều.

Đầu tiên, ông Dậu thừa nhận mình có vay mượn tiền bạc của nhiều người nhiều để làm ăn. Tuy nhiên, ông hoàn toàn không lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

"Tôi hoàn toàn không bỏ trốn, không trốn nợ. Tôi vẫn đang đi làm để trả những khoản vay", ông Dậu cho hay.

Nói về nguồn cơn của những khoản vay trên, ông Dậu cho biết, ban đầu, ông vay tiền của ông Đoàn Chí H., trú quận Thanh Khê. Mỗi năm ông Dậu trả cả gốc lẫn lãi cho ông H., khoảng 1 - 2 tỷ đồng.

"Tôi và ông H. vốn là bạn bè rất thân. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ đến bây giờ. Ban đầu, tôi vay tiền làm ăn và trả lãi đều đặn cho ông H. Ông H. cũng là người giới thiệu nhiều người khác cho tôi vay tiền. Khi vay của những người này tôi đều trả lãi đều đặn. Đến cuối năm 2019, do dịch bệnh nên công việc tôi bị ảnh hưởng. Tôi mất khả năng trả, lãi cộng dồn vào gốc khiến tôi thêm khó khăn.

Thời điểm đó, ông H. liên tục tìm và uy hiếp tôi trả nợ. Có lúc ông ấy còn ra cả quê tôi chửi mắng bố tôi và in tờ rơi rãi khắp xã", ông Dậu nói.

Việc nhà đã bán nhưng vẫn nhận cọc 300 triệu đồng được ông Dậu lý giải là "tình ngay lý gian".

Rêng trường hợp mua bán nhà đặt cọc 300 triệu của anh Trần Đăng Th., ông Dậu cho rằng đây là "tình ngay lý gian". Theo đó, sau khi lâm cảnh nợ nần, mất khả năng chi trả, ông Dậu được ông H. giới thiệu anh Th. để vay tiền dưới hình thức thế chấp nhà.

"Tôi không đặt cọc bán nhà mà ở đây tôi vay tiền của anh Th. Để đảm bảo chúng tôi viết giấy đặt cọc nhà. Tôi khẳng định mình không lừa đảo. Tôi đã trả lại cho anh Th. 250 triệu đồng. Tới đây, tôi sẽ trả hết và trả thêm cho anh Th. một khoản lãi", ông Dậu khẳng định.

Cũng theo ông Dậu, thời gian qua ông vào TP. HCM làm ăn. Tuy nhiên, khi được cơ quan công an 2 quận là Thanh Khê, Liên Chiểu mời đến làm việc về các nội dung tố cáo ông đều có mặt, khai báo, cung cấp thông tin và giải thích sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: đà nẵng , lừa đảo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP