Xã hội

Ngồi trong nhà, người phụ nữ vẫn bị sét đánh tử vong, bỏ lại đứa con thơ mới 45 ngày tuổi

Đang ngồi trong nhà, người phụ nữ 27 tuổi bất ngờ bị sét đánh tử vong. Cảnh đứa con thơ mới 45 ngày tuổi của chị khóc ngặt vì khát sữa khiến nhiều người rơi nước mắt.

Câu chuyện đau lòng trên xảy ra vào sáng 25/4 tại xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót. Xót xa cho người phụ nữ đoản mệnh bao nhiêu, lại càng thương cho đứa bé mới 45 ngày tuổi đã phải bơ vơ chịu cảnh mồ côi mẹ.

Sét đánh bất ngờ đã khiến chị Ngô Thị Thu (trú tại thôn Đa Hội) tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Theo người thân chị Thu, khi đang ngồi cùng người thân ở trong nhà thì họ nghe thấy tiếng sét đánh. Sau tiếng sét này, chị Thu bị thương nặng, bất tỉnh và tử vong lúc 9h tại bệnh viện.

Lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn cho biết: “ Sáng ngày 25/4 trên địa bàn có mưa to, gió lớn và có sét đánh trúng gia đình chị Ngô Thị Thu khiến chị tử vong lúc hơn 9h sáng cùng ngày”.

Ngôi nhà bị sét đánh.

Vị lãnh đạo UBND xã cũng cho biết thêm, chị Thu là vợ 2 của anh Nguyễn Công Bằng (33 tuổi). Hai người đang nuôi 2 con nhỏ (1 bé học lớp 1, 1 bé học mầm non) của vợ cũ nên việc ra đi của chị Thu đã khiến rất nhiều người thương xót.

Nạn nhân mới 27 tuổi, lại đang nuôi con nhỏ khiến nhiều người rơi nước mắt.

Ngay sau khi chị Thu tử vong, phía chính quyền địa phương đã báo cáo lên huyện Sóc Sơn cũng như các đoàn thể tại địa phương để có phương án hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi mất mát cũng như khó khăn trước mắt.

Tác giả: Anh Thơ (TH)

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP