Pháp luật

Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử

Khi người bà con đến thấy người chồng đã bất tỉnh ngay gần cửa, còn vợ chết trong nhà tắm với nhiều vết thương. Theo nhiều người đây là nghi án chồng giết vợ.

Trưa 20-9, Công an huyện Thủ Thừa phối hợp Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, tử thi nghi án xảy ra tại ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Nạn nhân là bà Đặng Thị Nổi (SN 1962), người bị thương nặng là ông Trần Văn Hải (SN 1960; chồng bà Nổi).

"Thi thể nạn nhân trong nhà tắm. Riêng người chồng nằm ở gần cửa ra vào, trên người có vết cắt bằng dao nên máu chảy khá nhiều, ông bị bất tỉnh"- công an tham gia khám nghiệm cho biết.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, em họ ông Hải điện thoại cho ông nhiều lần nhưng không nghe ai trả lời. Thấy lạ, anh này đến nhà để kêu nhưng vẫn không nghe ai lên tiếng. Đẩy cửa vào, anh giật mình nhìn thấy ông Hải đã bất tỉnh, máu cháy đọng thành vệt.

Tìm không thấy bà Nổi đâu, người này ra phía nhà sau thấy nạn nhân gục chết trong tư thế ngồi dựa vào vách tường.

Nghe tri hô, nhiều người xung quanh liền chạy đến đưa ông Hải đi cấp cứu. Riêng bà Nổi đã tử vong do bị một số vết thương rất nặng.

Nhà của vợ chồng ông Hải đang được khám nghiệm hiện trường

Theo bà Nguyễn Thị Nga (54 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành), cha của bà Nổi vừa chết cách đây mấy ngày; bà về lo hậu sự cùng gia đình, sau đó ở lại phụ anh em. "Có khả năng đi mấy ngày nên vợ chồng mâu thuẫn, ông Hải giận vợ nên đánh chết vợ rồi tự tử"- một người nhận định.

Khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 3 con dao còn mới nằm ngoài đám cỏ.

Theo hàng xóm, vợ chồng ông Hải không con; nhà có nuôi bò sữa. Tuy nhiên, cả hai đều bị đau khớp gối rất nặng nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Tác giả: H. Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: giết vợ , Nghi án

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP