Xã hội

Nam sinh bỗng mất liên lạc với gia đình khi vào TP.HCM nhập học

Ngày 14/2, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, quê Bình Định) đã có đơn trình báo gửi Công an phường 26, quận Bình Thạnh, về việc em họ Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) bị mất tích sau khi vào TP.HCM nhập học.

Nghĩa đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, chiều 11/2, Nghĩa lên xe khách Tân Hoa Châu từ Bình Định vào TP.HCM nhập học. Khi đi, Nghĩa mang một balo, vali, áo khoác, nón, quần tây... tất cả màu đen.

Hình ảnh của Nghĩa xuống một cây xăng ở Bình Thuận khi đang trên đường vào TP.HCM và em đã lên xe lại tiếp tục hành trình. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Đến 5h sáng 12/2, xe đến bến xe Miền Đông nhưng gia đình không thấy Nghĩa cho đến nay.

Đáng nói, khi xe khách đến Bến xe Miền Đông, gia đình cũng đã nhờ trích xuất camera cũng không thấy Nghĩa.

Chị Hồ Thị Cẩm Nhung và gia đình đến trường ĐH Sư phạm kỹ thuật hỏi thăm thầy cô cũng không biết thông tin gì về Nghĩa.

"Đây là lần đầu Nghĩa đến TP.HCM nên gia đình rất lo. Nửa năm nay, Nghĩa ở nhà học online, đến nay mới vào TP để đăng ký học trực tiếp thì xảy ra sự việc", chị Nhung lo lắng cho biết trên báo Tuổi trẻ.

Công an phường 26 (quận Bình Thạnh) cho biết đơn vị này đã nhận được đơn trình báo về vụ việc.

"Công an đang tìm kiếm và chưa có thông tin về nam sinh viên này. Khi nào có, đơn vị sẽ liên lạc thông báo cho gia đình", Công an phường 26 thông tin trên Tri thức trực tuyến.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: nam sinh mất tích , nam sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP