Giải trí

MC Thanh Bạch từng cạo trọc đầu do trầm cảm

Khoảng thời gian MC Thanh Bạch rơi vào khủng hoảng và trầm cảm khi bị giới giải trí “tẩy chay” do tính cách “hống hách, ngang ngược” của mình, anh đã nghĩ đến chuyện dùng kéo tự vẫn nhưng khi nghĩ đến cha mẹ, nam MC liền cắt trụi tóc và làm lại cuộc đời.

MC Thanh Bạch được biết đến với hình ảnh một MC hoạt bát, linh hoạt cùng phong cách thời trang không thể cầu kỳ và “diêm dúa” hơn trong trí nhớ của khán giả Việt. Nhiều người cho rằng Thanh Bạch chính là người “tiên phong” về lối dẫn “hoạt náo” trên các chương trình, ngoài ra anh còn là “ông hoàng chiêu trò” của làng giải trí Việt Nam.

Hài hước và sống động trên sân khấu khiến người mến Thanh Bạch nhiều nhưng người ghét cũng không ít. Tại “Sau ánh hào quang”, nam MC lần đầu tiết lộ bí mật đằng sau những bộ cánh se sua, lòe loẹt mà mỗi lần anh đi show cùng với 3 vali hành lý để thay đổi.

Trên sân khấu với vai trò là người dẫn chuyện nhưng anh lại hóa thân thành chú hề rồi làm vận động viên cử tạ khiến khán giả cảm thấy “lạ” với phong cách mới ấy. Nên vào đầu những năm 90, lượng khán giả kéo đến nhà hát Hòa Bình để xem chương trình do Thanh Bạch dẫn tăng bất ngờ.

Ở thời điểm ấy các bầu show đều không chú ý tới MC, thì Thanh Bạch chính là nhân tố mới khiến mọi người chú ý. Anh phá vỡ các “quy tắc” của một người dẫn chương trình bởi những lần “làm quá” như chui từ hầm sân khấu lên hay đu dây từ trên xuống. Thậm chí, có lần anh ra hẳn sân khấu để cáo bệnh làm khán giả vẫn tưởng nam MC đang tấu hài.


Thanh Bạch cũng có khoảng thời gian lỡ lầm trong quá khứ. Trong ánh hào quang của sự nổi tiếng anh trở nên kiêu ngạo và luôn tỏ ra khó chịu nếu ê-kíp chương trình để xảy ra sai sót.

Nam nghệ sĩ từng thẳng thừng yêu cầu đuổi các nhân viên làm anh phật ý với lý do “Tôi không thích làm việc chung” hay bộ phận ánh sáng chiếu đèn về phía anh bị lệch thì anh cũng sẽ yêu cầu bầu show một là đổi ngay đối tác, hai là nam MC không tham gia nữa.

Tới năm 2007, đang trên đỉnh cao của danh vọng, MC Thanh Bạch nhanh chóng rơi vào hố sâu của những biến cố. Anh trở nên mất phương hướng và chìm trong bế tắc đến nỗi anh đã từng cầm kéo để đâm vào mình nhưng trong giây phút ấy, hình ảnh của cha mẹ đã níu tay anh lại.

Thanh Bạch đã tự tay cắt phăng mái tóc luôn được chuốt thẳng đứng suốt hàng chục năm qua để nhuộm màu bạch kim.

Sau khi thay đổi ngoại hình, Thanh Bạch hứng chịu thêm hàng loạt “chỉ trích”, “gạch đá” từ dư luận vì hình ảnh của anh lúc ấy “không thể nhìn được” và cho rằng nam MC đã “quá tuổi” để làm như vậy.

Và khi ngồi đây Thanh Bạch đã phải thốt lên: “Tôi của ngày xưa không còn nữa”


Thanh Bạch từng mơ ước được trở thành họa sĩ, nhạc sĩ với lý do “Dẫu có chê thì người ta cũng không nhắc đích danh mình”. Nam MC đậu học bổng nghệ thuật ở Nga và chọn theo thể loại kịch câm, nhưng khi được hỏi về cơ duyên đến với nghề MC, Thanh Bạch tâm sự: “Tôi đến với nghề MC vì yêu tiếng nói trầm dày của một MC nam, thanh âm của người đàn ông mang giọng Hà Nội chuẩn là một điều lấp lánh, sang trọng đến lạ thường. Tôi mong muốn được giống như vậy, tôi bắt đầu tập dẫn dù đây là điều làm tôi rất sợ do không có đủ ngôn từ để biểu đạt”.

Trong chương trình MC Trấn Thành nhận định rằng: “Thanh Bạch là định nghĩa về MC tại Việt Nam. Nếu anh tự nhận là số 2 thì không ai dám nhận là số 1”.

Ảnh: Lê Nhân

Tác giả: Băng Châu

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP