Nhân ái

Kiệt quệ vì cha con cùng mắc bệnh hiểm nghèo

Đó là gia cảnh của em Trần Quang Thiện (17 tuổi; ngụ thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Tháng 10-2015, khi mới vào học lớp 10, Thiện đau đầu dữ dội, gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu nhưng được phát hiện não có khối u ác tính nên phải đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM xạ trị. Tuy nhiên, khối u đã di căn, bệnh của Thiện ngày càng trầm trọng hơn, gia đình phải đưa về quê nhà chăm sóc.

Trong lúc chạy chữa bệnh cho con trai, kinh tế gia đình đang túng quẫn thì cuối năm 2016, ông Trần Lùng - 52 tuổi, nghề nông, cha của Thiện - bị ung thư dạ dày. Sau 2 đợt phẫu thuật cắt gần hết dạ dày, hiện gia đình chuyển ông Lùng qua Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để hóa trị.

Trần Quang Thiện trên giường bệnh

"Chồng con đều mắc phải bệnh hiểm nghèo, tài sản trong nhà đều bán hết vẫn không đủ, phải vay mượn thêm hơn 90 triệu đồng, không biết bao giờ mới trả được" - bà Nguyễn Thị Bảo (42 tuổi; công nhân, mẹ của Thiện) đau xót nói.

Theo ông Đoàn Bông, trưởng thôn Quang Châu, trong những năm qua, chính quyền địa phương và người thân, hàng xóm đã giúp đỡ gia đình ông Lùng nhưng sự hỗ trợ có hạn. Do hai cha con cùng mắc bệnh hiểm nghèo nên kinh tế gia đình khánh kiệt, muốn kéo dài sự sống cho cả hai là rất khó khăn. Gia đình cần lắm những tấm lòng thơm thảo, sẻ chia.

Tác giả: Hoàng Thương

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP