Nhân ái

Khánh kiệt vì cha, con đều bệnh nặng

Tuổi 19, Hồ Thị Huyền Trang (ảnh, ở thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) không may bị tai nạn giao thông trong lúc đi làm thuê ở TPHCM. Chị Phan Thị Giản (44 tuổi, mẹ của Trang) cho biết, Trang bị ảnh hưởng thần kinh, thường xuyên lên cơn la hét, đập phá đồ đạc, tự làm đau cơ thể mình.

Gia đình đã bán sạch tài sản đưa Trang đi chữa trị khắp các bệnh viện ở Hà Tĩnh, Hà Nội. Bác sĩ nói cần điều trị lâu dài nhưng quá khó khăn nên gia đình đưa em về nhà. Đầu năm 2021, bệnh trở nặng, cực chẳng đã, gia đình đành làm khung sắt để giữ an toàn cho Trang, khi trạng thái ổn định mới cho em ra ngoài.

Gia đình anh chị là hộ nghèo, sống nhờ vào 3 sào lúa và thu nhập ít ỏi chị Giản đi mua ve chai. Anh Hồ Sỹ Tài (47 tuổi, bố của Trang) mấy năm qua bị suy thận hành hạ. Gia đình đã khánh kiệt, khoản nợ hàng chục triệu đồng chạy chữa cho 2 bố con chưa trả được. Hai em của Trang sắp tới có thể phải nghỉ học…

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-47.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP