Du lịch

Hòn đảo cuối phim ‘Star Wars 7’ thành điểm nóng

Sau khi xuất hiện trong cảnh kết phim, hòn đảo Skellig Michael ở Ireland thoắt trở thành một điểm hút khách.

Cảnh cuối cùng trong Star Wars: The Force Awakens diễn ra trên một hòn đảo ngoạn mục, khi Rey (Daisy Ridley) trao lại gươm ánh sáng cho Luke Skywalker (Mark Hamill).
Hòn đảo cô lập nằm trên vùng cấm địa lênh đênh giữa đại dương vốn không phải là nơi hấp dẫn du khách trước đây, nhưng các nhà chức trách hy vọng nơi này sẽ đổi đời
Bức ảnh được chụp từ đảo Skellig Michael nhìn ra hòn đảo Little Skellig mờ ảo trong màn sương. Cả 2 đảo lởm chởm này nằm cách bán đảo Iveragh, quận Kerry của Ireland 12 km về phía tây.
Skellig Michael từng là tu viện của một nhóm các mục sư Thiên chúa giáo thế kỷ thứ 6.
Bước lên 600 bậc đá, du khách sẽ đặt chân đến những túp lều xây kiểu tổ ong từng là nơi ở của cộng đồng tôn giáo xa xôi nhất châu Âu.
Skellig Michael được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới năm 1996.
Bán đảo Iveragh là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng nhất của Ireland với phong cảnh ngoạn mục, những bãi biển cát trắng và các di tích cổ xưa.

Tác giả bài viết: Thúy Nguyễn; Ảnh: CNN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP