Giới trẻ

Hội gái ế lâu năm tỏ ra bất cần nhưng thực lòng cảm thấy thế nào?

Là con gái, không ai muốn mình ế, nhưng đôi khi cuộc sống thích "trêu ngươi" như vậy. Cảm giác bạn bè xung quanh ai cũng có đôi có cặp, riêng mình lẻ loi sẽ như thế nào?

Khi đã quen với cô đơn và không cần một bờ vai để dựa dẫm, các cô gái thường có xu hướng tự tin vào bản thân, cho rằng không phải mình ế mà chỉ là chưa tìm được người phù hợp.

25 tuổi, Mai Phương vẫn lẻ bóng một mình. Đồng nghiệp thường thấy cô có mặt từ 8h sáng đến 9h tối ở công ty. Nữ nhân viên văn phòng này khẳng định cuộc sống không nhất thiết phải có tình yêu. Công việc luôn là bạn đồng hành thân thiết của Phương.

Minh Tú (26 tuổi, nhân viên ngân hàng) tiết lộ cô không buồn hay cô đơn khi độc thân, song khá chạnh lòng và trống vắng khi lướt Facebook thấy những hình ảnh ngọt ngào của các đôi yêu nhau.

Lịch trình làm việc của Minh Trang (24 tuổi, nhân viên kinh doanh) là sáng tới cơ quan, chiều ăn ở gần văn phòng và tối về đi ngủ sớm. Cô từng nhiều lần than phiền với bạn bè về cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Không ít cô nàng cho rằng mình ế tới mức chỉ cần có cảm tình với chàng trai nào là người đó lại có "gấu".

Minh Hạnh (26 tuổi, nhân viên quảng Cáo) được mệnh danh là "cô nàng độc thân vui vẻ". Song 9X thừa nhận từng ghen tỵ tới mức bực mình khi thấy đồng nghiệp nữ của mình nhắn tin, trò chuyện ngọt ngào với "người trong mộng".

Giải pháp để tránh cô đơn, giải tỏa căng thẳng của Huyền Mai cùng các cô bạn độc thân là rủ nhau tụ tập ở quán trà sữa và mỗi ngày chọn một vị khác nhau.

Tác giả: Hiền Đoàn - Kiều Trang

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP