Nhân ái

Hai con gái nguy kịch sau tai nạn, ông bố nghèo cầu mong sự giúp đỡ

Tai nạn đến bất ngờ trong chuyến về quê ngoại khiến Phương Ly gãy đùi trái, còn Ngọc Hoài phải cắt 1/3 chân.

“Chỉ vài giờ đồng hồ nữa con sẽ phải lên bàn mổ để cắt chân”, anh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1979, xóm Nghĩa Hoà, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đau xót nói. Con gái anh là Nguyễn Thị Ngọc Hoài (7 tuổi) bị tai nạn giao thông trong chuyến về quê ngoại dịp 30/4.

Ngồi trên giường bệnh, nước mắt của Hoài giàn giụa sau khi được cán bộ y tế thay băng vết thương ở chân. Hoài không biết rằng, chỉ ít giờ đồng hồ nữa, chiếc chân sẽ phải cắt đi 1/3 do bị nhiễm trùng, rất khó để bảo tồn.

Bé Hoài trước giờ mổ cắt 1/3 chân. (Ảnh: Như Loan)

Anh Hải kể, dịp nghỉ lễ 30/4, vợ anh là chị Phan Thị Liên (33 tuổi) chở 2 cô con gái, Phương Ly (12 tuổi) và Ngọc Hoài (7 tuổi) về quê ngoại ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) thăm họ hàng thì va chạm với ô tô đi ngược chiều. Cú tông mạnh khiến 3 mẹ con ngã đập người xuống đường, còn xe máy văng xa hư hỏng nặng.

Chưa kịp hoàn hồn sau phút tử thần, chị Liên kêu lên thất thanh cầu cứu người đi đường vì chân của 2 con bị bánh xe cán lên. Ba mẹ con lập tức được người đi đường đưa đến Bệnh viện 115 Nghệ An.

Do quá nặng, 2 chị em Ngọc Hoài, Phương Ly được chuyển thẳng ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), còn chị Liên được đề nghị ở lại bệnh viện địa phương tiếp tục điều trị.

Tại bệnh viện tuyến trung ương, Ly được chẩn đoán gãy xương đùi trái, còn Hoài bị dập nát 1/3 chân trái, cả hai chị em cùng bước vào cuộc đại phẫu.

Ly mổ xong được một tuần, sức khoẻ tạm ổn, chuyển về tuyến địa phương theo dõi và phục hồi. Tổn thương của Hoài nặng hơn nên phải ở lại Bệnh viện Việt Đức. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cô em út 7 tuổi trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn rồi tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Bỏng để ghép da bổ sung.

Mới về nhà được 10 ngày, vết thương ở chân của con bất ngờ chuyển biến xấu. Anh Hải tức tốc vay mượn tiền đưa con ra Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cầu cứu các bác sĩ.

Cả hai vợ chồng anh Hải không có công việc ổn định. Trước anh làm công nhân thời vụ cho công ty mía đường, một năm chỉ 3 tháng có việc làm, thời gian còn lại anh đi làm phụ hồ, ai thuê gì làm đó, thu nhập bấp bênh.

Ngày con bị tai nạn, trong nhà không có nổi 100.000 đồng, anh phải chạy sang nhà hàng xóm mượn 3 triệu đồng mới có kinh phí đưa con ra Hà Nội cấp cứu. Gần 4 tháng nay, để 2 con được nằm viện điều trị, anh Hải phải vay mượn khắp nơi, những ngày sắp tới gia đình chưa biết sẽ phải xoay sở ra sao.

“Tai nạn là điều không ai mong muốn, người tông phải vợ con tôi họ chỉ hỗ trợ được phần nào, còn lại tôi đi vay mượn khắp nơi để cứu các con”, anh Hải khóc nghẹn.

Suốt 4 tháng nay chị Liên luôn túc trực bên con gái đi khắp các bệnh viện. (Ảnh: Như Loan)

Theo bác sĩ Nguyễn Việt Tân, khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, Viện Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhi Hoài nhập viện trong tình trạng mất 1/3 giữa 2 xương cẳng chân, sẹo ghép da xấu 10x8 cm tại mặt trước hai xương cẳng chân, viêm rò chân đinh khung cố định ngoài cẳng chân trái do di chứng tai nạn giao thông 3 tháng.

Với bệnh nhi Hoài, khoa đã hội chẩn đưa ra 2 hướng xử trí, mổ cắt cụt 1/3 trên cẳng chân trái hoặc bảo toàn chi thể. Tuy nhiên bệnh nhân phải phẫu thuật nhiều lần, điều trị ít nhất 10 năm trở lên, tỷ lệ thành công thấp, chi phí tốn kém. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai và cuộc sống của người bệnh sau này, đặc biệt vấn đề tâm lý.

“Các bác sĩ cố hết sức để bảo tồn chân trái cho cháu, nhưng trước những tổn thương quá nghiêm trọng, gia đình đã đưa ra nguyện vọng mổ cắt cụt 1/3 trên cẳng chân trái cho con”, bác sĩ Tân nói.

Ông Tạ Văn Công (xóm Nghĩa Hoà, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết, gia đình anh Hải thuộc hộ cận nghèo, nhà có 3 đứa con. Hai vợ chồng chủ yếu làm nông, thu nhập trông chờ vào vài sào ruộng. Sau khi xảy ra sự việc, các đoàn thể ở địa phương cũng kêu gọi giúp đỡ nhưng nguồn lực yếu nên cũng chỉ hỗ trợ được một phần nhỏ.

Mọi đóng góp của quý độc giả xin gửi về:

Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ bé Nguyễn Thị Ngọc Hoài – Nghệ An

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Tác giả: NHƯ LOAN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP