Pháp luật

Đánh đập dã man con riêng của vợ chỉ vì quấy khóc

Thấy con riêng 3 tuổi của vợ quấy khóc, gã cha dượng bắt nhốt vào phòng đánh đập dã man, khiến cháu bị thương nặng.

Ngày 16-8, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Võ Huyền Anh (22 tuổi, ngụ Khu phố 8, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang), để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, lúc 18 giờ ngày 11-8, thấy cháu L.H.H (3 tuổi, là con riêng của vợ Huyền Anh) quấy khóc, vì không chịu ngủ trưa nên Huyền Anh tức giận nhốt bé H. vào trong phòng không cho ăn cơm và không cho ai tiếp cậ

Cháu H. bị gã cha dượng đánh đập dã man, hiện đang điều trị tại BVĐK Kiên Giang.

Không chỉ vậy, Huyền Anh còn dùng tay, dây thắt lưng có đầu bằng kim loại và một cây nhôm duỗi từ móc áo đánh liên tục vào người, đầu, mặt của cháu H. gây thương tích nặng.

Đến 5h ngày 12-8 chị N.T.N.L (mẹ cháu H.), đến Công an địa phương trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Công an thị trấn An Thới liền có mặt tại hiện trường phá cửa phòng giải cứu cháu H. Sau khi đưa ra ngoài, mọi người phát hiện cháu H. bị thương tích toàn thân, không mở mắt được.

Hiện, cháu H. được gia đình đưa đi giám định thương tích và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Tác giả: Đức Văn - H.D

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP